Mẹ Bắp âm thầm làm 1 việc, Phạm Thoại vội vàng lên tiếng sau khi bị ‘ép’ sao kê tiền từ thiện
Mẹ Bắp và Phạm Thoại đang vướng vào lùm xùm sao kê từ thiện. Giữa thời điểm nhạy cảm này, nhất cử nhất động của ngườ trong cuộc khó tránh khỏi sự chú ý của dư luận.
Mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip phát ngôn của chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) liên quan đến vấn đề sao kê tiền từ thiện. Đoạn clip này được cắt từ một livestream diễn ra vào tháng 11/2024, trong đó chị Hòa cùng TikToker Phạm Thoại trò chuyện với khán giả.
Khi một tài khoản đặt câu hỏi về việc liệu chị có sao kê ngân hàng sau khi bé Bắp khỏi bệnh hay không, chị Hòa bật cười và đáp: "Dạ, sao kê để làm gì ạ? Lấy giấy hả chị? Nhiều người vô tri thật sự luôn". Ngay sau đó, Phạm Thoại lên tiếng bênh vực, khẳng định tài khoản kêu gọi ủng hộ đã được công khai và ai muốn kiểm tra có thể tự xem.
Tuy nhiên, phát ngôn tiếp theo của chị Hòa mới là điều khiến dư luận tranh cãi. Chị cho rằng số tiền quyên góp là từ lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, không ai ép buộc phải chuyển khoản. Chị cũng nhấn mạnh rằng khoản tiền này chỉ được sử dụng để lo cho bé Bắp, đồng thời cho rằng những người yêu cầu sao kê phần lớn là những người "không quyên góp" hoặc "ghen tị vì không được hỗ trợ như Bắp".
Những lời chia sẻ này nhanh chóng tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ con bé Bắp, cho rằng việc sử dụng tiền ủng hộ thế nào là quyền của chị Hòa. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng, dù số tiền quyên góp xuất phát từ lòng hảo tâm, việc minh bạch tài chính là cần thiết để tránh những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có.
Giữa lúc trở thành tâm điểm sự chú ý, mẹ Bắp đã âm thầm khóa chế độ bình luận công khai. Đêm 23/2, chị Hòa còn chia sẻ đoạn clip kèm chú thích đầy tâm trạng: “Con muốn được về với ba mẹ cảnh quê mình đẹp biết bao, nơi đây con đầy nỗi lo và buồn phiền, con và Bắp nhớ nhà lắm”.
Đến sáng 24/2, mẹ Bắp lại đăng tải hình ảnh bát cháo và đống kim tiêm thuốc khiến nhiều người cho rằng bối cảnh trong phòng bệnh của Bắp. Đây được cho là động thái nhằm trấn an dư luận giữa những tò mò về tình hình của cháu bé.
Trong khi đó, Phạm Thoại cũng đã có chia sẻ đầu tiên vào tối 24/2. Trên trang cá nhân, hot TikToker cho biết thời gian này mình bận việc nên không lên bài được thường xuyên. Kèm theo đó là hình ảnh trong phòng bệnh của Bắp và lời nhắn nhủ: “Dù chuyện gì xảy ra mong cả nhà luôn giữ vững bình tĩnh”. Khi bị cư dân mạng châm chọc hỏi về tiền từ thiện, Phạm Thoại còn đáp trả đầy đanh đá.
Bé Bắp, tên thật là Minh Hải (4 tuổi), mắc bệnh ung thư máu và hiện đang điều trị tại Singapore. Hành trình chống chọi với bệnh tật của bé nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Trước đây, để có tiền chữa trị cho con, chị Hòa từng phải bán hàng online, thậm chí livestream ngay tại hành lang bệnh viện. Câu chuyện đầy xúc động này đã chạm đến trái tim nhiều người, giúp chị nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các mạnh thường quân. Trong số đó, TikToker Phạm Thoại là một trong những người tích cực nhất, không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn hướng dẫn chị Hòa cách tự kiếm tiền qua bán hàng online.
Số tiền quyên góp dành cho bé Bắp lên đến hàng tỷ đồng. Riêng Phạm Thoại từng cho mẹ bé Bắp vay khẩn cấp 800 triệu đồng để nhập viện và lọc máu cho con. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm khác cũng chung tay đóng góp, như Hằng Du Mục ủng hộ 200 triệu, sếp Mailisa 100 triệu đồng,... Chính vì con số lớn này, một bộ phận cư dân mạng cho rằng chị Hòa cần công khai minh bạch quá trình sử dụng số tiền để tránh những nghi ngờ không đáng có.
Hiện tại, dù chị Hòa vẫn thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bé Bắp trên trang cá nhân có dấu tích xanh, nhưng phần bình luận đã bị khóa, khiến nhiều người thắc mắc. Trong khi đó, đoạn clip cũ về phát ngôn của chị tiếp tục bị "đào lại", đẩy vụ việc lên cao trào tranh cãi.