Việt Nam

Danh tính kẻ đánh tráo quả bóng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, chịu cái kết nghiệt ngã

Sau khi ĐT Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008, quả bóng trên sân biến mất một cách khó hiểu. Ngay sau đó người ta đã truy lùng ra được danh tính người cầm nó rời khỏi Mỹ Đình.

Câu chuyện về trái bóng lịch sử trong trận chung kết AFF Cup 2008 không chỉ là một câu chuyện thể thao mà còn mang sắc màu ly kỳ như một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, với cú đánh đầu thần thánh của Công Vinh, đã khắc sâu trong trái tim hàng triệu người hâm mộ, nhưng ít ai biết rằng trái bóng huyền thoại của trận đấu ấy lại có một hành trình đầy bất ngờ và thú vị.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thay vì được lưu giữ trang trọng trong phòng truyền thống của VFF, trái bóng lịch sử đã biến mất một cách bí ẩn. Trọng tài chính Abdul Basir, người cầm còi trận đấu, được cho là đã mang quả bóng rời khỏi sân Mỹ Đình.

aff-cup-2008-2
Giây phút Lê Công Vinh ghi bàn, ấn định chiến thắng chung cuộc cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2008. Ảnh: Internet

Nhưng trên đường đi, ông đã bị giám sát trọng tài Nazari, một nhân vật quyền lực trong giới trọng tài Đông Nam Á, chặn lại và đổi quả bóng thật bằng một quả bóng khác. Rời Mỹ Đình, ông Nazari chuyển quả bóng cho một người bạn thân thiết, Trương Thế Toàn, một cựu trọng tài nổi tiếng của Việt Nam.

Trương Thế Toàn là cái tên khá nổi tiếng trong giới trọng tài Việt Nam lúc bấy giờ. Ông từng là trọng tài Việt Nam duy nhất dự VCK Olympic Athen 2004 ở Hy Lạp. Nhưng năm 2007, Trương Thế Toàn nhận tiền hối lộ, dẫn dến phải chịu án 24 tháng tù treo, từ đó cũng giã từ sự nghiệp cầm còi.

aff-cup-2008-3
Ông Trương Thế Toàn khi bị đưa đi điều tra vụ nhận hối lộ. Ảnh: Internet

Trương Thế Toàn và Nazari vốn thân thiết với nhau. Ngay trong buổi sáng trước khi trận chung kết AFF Cup 2008 diễn ra, họ đã gặp nhau. Lúc này, Nazari nhắn với Toàn: “Tối nay sau trận đấu, cậu trở lại đây nhé, tôi có một món quà đặc biệt tặng cậu. Quả bóng lăn trong trận chung kết, góp phần đưa ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan chính là thứ vị trọng tài quyền lực hứa hẹn.

1 tháng sau khi rời Việt Nam, Nazari đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ ở Tây Ban Nha. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 cũng trận bóng cuối cùng ông làm nhiệm vụ trên sân.

Tuy nhiên, thay vì giữ quả bóng này làm kỷ niệm, ông Toàn quyết định trao lại cho cựu cầu thủ Hà Bôn, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam những năm 1960. Với Hà Bôn, quả bóng trở thành một phần trong bộ sưu tập các kỷ vật bóng đá quý giá mà ông gìn giữ, từ áo đấu của Lê Thụy Hải, giày của Cao Cường, đến những kỷ vật quốc tế như bức ảnh đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990 có đầy đủ chữ ký.

aff-cup-2008-4
Cựu cầu thủ Hà Bôn - người sở hữu quả bóng lịch sử trong trận chung kết AFF Cup 2008. Ảnh: Internet

Từng có một số người đề nghị ông Hà Bôn trả quả bóng lại cho VFF để lưu giữ như một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam nhưng ông từ chối với lý do muốn bán đấu giá để ủng hộ người nghèo và những mảnh đời bất hạnh.