Đời sống

Tin nóng 15/10: Hình ảnh mới của thầy giáo cấp 2 dâm ô nữ sinh; Nhiều người ở HN suýt chết vì loại nước lạ

Tin nóng 15/10: Hình ảnh mới của thầy giáo cấp 2 dâm ô nữ sinh; Nhiều người ở HN suýt chết vì loại nước lạ

Tin nóng ngày 15/10: Hình ảnh mới nhất của thầy giáo cấp 2 ở Bình Dương dâm ô nữ sinh, khai gì tại cơ quan công an?; Nạn nhân bị đánh do lên Facebook làm thơ hiện lúc tỉnh lúc mê, gia đình mong pháp luật xử nghiêm; Uống 'nước lạ' chữa bệnh, nhiều người suýt mất mạng…

Hình ảnh mới nhất của thầy giáo cấp 2 ở Bình Dương dâm ô nữ sinh, khai gì tại cơ quan công an?

Ngày 15/10, Đời Sống Pháp Luật đưa tin, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã tạm giữ Văn Đình Lương (31 tuổi, trú ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi “Dâm ô” với người dưới 16 tuổi.

463209026-122192260232081724-345

Điều tra ban đầu cho thấy, Văn Đình Lương là giáo viên phụ trách công tác đội ở một trường THCS trên địa bàn phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc với các học sinh nữ, Lương đã nhiều lần có hành vi dâm ô với một nữ học sinh và bị gia đình em này làm đơn tố cáo, gửi đến cơ quan chức năng. Nữ sinh đó chỉ mới 12 tuổi, cũng là học sinh của trường THCS mà Lương làm việc.

Xem chi tiết tại đây

Nạn nhân bị đánh do lên Facebook làm thơ hiện lúc tỉnh lúc mê, gia đình mong pháp luật xử nghiêm

Mới đây anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), con trai của ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, nạn nhân bị đánh do làm thơ trào phúng đăng lên Facebook) đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của bố mình.

Anh Luýt cho biết, ông Lư hiện vẫn đang trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Những ngày qua, anh là người trực tiếp túc trực, đôn đáo chăm sóc bố tại bệnh viện.

gdfgdfgdfgdg-1728976679680206561

Ngoài vết thương ngoài da, tổn thương phổi, các bác sĩ còn nghi ngờ có máu tụ trên đầu nạn nhân nên đã chỉ định cho ông Lư đi chụp chiếu. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, kết quả chính xác gia đình còn đang chờ cập nhật thêm.

“Hiện tại tình trạng của bố tôi là tổn thương vùng đầu, khá nguy hiểm nên tôi cũng rất lo lắng. Bố tôi giờ lúc tỉnh, lúc mê. Tôi hỏi thì bố cũng chưa nói chuyện được”, anh Luýt chia sẻ với VTC Now.

Ôtô đi ngược chiều gây tai nạn, tài xế hành hung học sinh

Khoảng 17h ngày 14/10, ôtô Hyundai biển số 30K-9589 lao khá nhanh vào đường ngược chiều tại tổ 3, khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí. Một học sinh đi xe máy điện đúng chiều thấy ôtô nên dừng lại.

Capture

Lái xe không tránh mà đâm thằng vào cậu bé. Ngay sau đó, tài xế xuống xe, lao tới hành hung đứa trẻ. Chiếc xe chồm về phía vỉa hè. Tài xế quay lại dừng chiếc xe, rồi tiếp tục lao về phía cậu học sinh. Người đàn ông chỉ dừng lại khi một phụ nữ bế theo con nhỏ ra khỏi xe can ngăn.

Cần thủ sống sót kỳ diệu sau 32 giờ trôi dạt trên biển

Thông tin ban đầu, anh H. rời nhà đi câu cá tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) từ 19h ngày 13/10. Đến khoảng 21h cùng ngày, chị D. (vợ anh H.) gọi điện cho chồng nhưng mất liên lạc, ra bờ kè đá tìm nhưng không thấy.

Đến 4h sáng hôm sau (14/10) vẫn không thấy chồng về, chị D. đi tìm chỉ thấy xe máy anh H. bỏ lại trên bờ nên báo công an. Đến 5h ngày 15/10, người dân đi tập thể dục dưới bờ biển Nguyễn Tất Thành giao với đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê) phát hiện anh H. trôi dạt vào bờ biển.

z593202083488438352e6454576ad64a

Ban đầu người dân tưởng nạn nhân đã chết nên gọi điện cho người nhà đến nhận dạng. Nhưng sau đó thấy ngón tay anh H. còn nhúc nhích, người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện. Vị trí anh H. được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 4km.

Chị D. cho biết thời điểm này chồng mình còn mệt nhưng đã nói chuyện được chút ít. Ngày 15/10, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đ.H.H. (31 tuổi) đã qua cơn nguy kịch, được chuyển từ Khoa Cấp cứu lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Uống 'nước lạ' chữa bệnh, nhiều người suýt mất mạng

Gần đây, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca bệnh ngộ độc, hôn mê nguy kịch do uống loại nước được quảng cáo có khả năng "chữa bách bệnh". "Ngày uống 6 lít nước, nhịn ăn hoàn toàn trong 15-20 ngày. Các bệnh nhân này chỉ uống khoảng 2-3 ngày, bắt đầu xuất hiện khó thở, hôn mê phải đưa đi cấp cứu", bác sĩ Trung tâm Chống độc cho hay.

1-jpeg-1728971201-3938-1728971221

Ngày 15/10, TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết việc uống quá nhiều nước bình thường như nước lọc hay nước đun sôi để nguội trong một ngày, kể cả ở người khỏe mạnh đã rất nguy hiểm, có thể gây phù thũng, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong. Hầu hết người bệnh trên đều uống nước kiềm. Đơn cử, mẫu nước được người bệnh ở Sóc Sơn đưa đến khi xét nghiệm ra độ pH 7,5.

"Uống nhiều nước kiềm gây thừa nước, thay đổi pH của máu, nhiễm kiềm chuyển hóa, vô cùng nguy hiểm và phức tạp", bác sĩ Nguyên cho hay.đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu cấp cứu ngay khi tiếp nhận. Kết quả xét nghiệm lượng Urê, Kali và Creatinin trong máu tăng rất cao, trong đó Urê gấp 3 lần bình thường, Creatinin gấp 10-15 lần. Do được lọc máu kịp thời, họ thoát chết, trở lại lịch trình chạy thận nhân tạo chu kỳ để duy trì sức khỏe và cuộc sống.