Đời sống

Người phát hiện thi thể ở karaoke An Phú hé lộ chi tiết rùng mình, nhờ 1 người báo công an nhưng bất thành

Người phát hiện thi thể ở karaoke An Phú hé lộ chi tiết rùng mình, nhờ 1 người báo công an nhưng bất thành

Sau khi phát hiện thi thể, người đàn ông này vô cùng hoảng hốt, lập tức rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trước khi về quê, anh chàng đã nhờ một người báo với cơ quan công an.

Vụ phát hiện thi thể người ở quán karaoke An Phú (Bình Dương) vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Vài ngày sau khi xảy ra, càng nhiều chi tiết liên quan được hé lộ. Mới đây, Dân Trí tiết lộ những chia sẻ của YouTuber Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ An Giang). Tú là người đã phát hiện ra thi thể và báo với công an.

phat-hien-thi-the-karaoke-an-phu-3

Anh Tú cho biết, 12h trưa 15/10, anh cùng cháu trai 16 tuổi đi từ An Giang đến TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và có mặt tại karaoke An Phú để quay video khám phá bên trong. Trước đó nơi đây đã diễn ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng.

Sau khi đến nơi, người cháu ở ngoài trông xe, một mình anh Tú đi vào quay hết 3 tầng của quán karaoke An Phú. Anh kể lại: “Ở tầng 1 hơi tối nên tôi phải bật đèn led. Đồ đạc bên trong lộn xộn, ngổn ngang, mùi ẩm thấp lâu ngày bốc lên rất kinh và khó chịu. Lúc đó không hiểu sao bản thân tôi cứ thôi thúc phải xuống phía dưới”.

phat-hien-thi-the-karaoke-an-phu-2

Khi xuống tầng trệt, anh Tú định ra về thì linh tính lại thôi thúc anh đi tiếp ra sau bãi xe. Người đàn ông không thể ngờ mình lại phát hiện một bàn tay người đang phân hủy và một đầu người ở khu vực này.

YouTuber rùng mình nhớ lại: “Bình thường tôi không tò mò quay bãi rác có gì, không hiểu sao hôm đó bản thân cứ tiến lại chỗ đó bốc mùi rất nặng. Phần tay và phần đầu ở 2 nơi tôi cứ nghĩ là ma nơ canh. Đến khi đổi góc, tôi thấy phần mặt người đang bị phân hủy”.

phat-hien-thi-the-karaoke-an-phu-1

Vì quá hoảng sợ, anh Tú lập tức rời khỏi quán karaoke. Trước khi lên xe anh đã dặn chủ quán phở đối diện karaoke An Phú báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên không rõ lý do vì sao người chủ quán này không làm vậy. Biết vụ việc chưa được trình báo, sáng 16/10, anh Tú đã gọi cho Công an phường An Phú để báo cáo vụ việc.

“Không hiểu vì sao họ không báo. Lúc đó, từ Bình Dương tôi chạy xe máy lên Bình Chánh (TPHCM) ăn cơm với người quen trước khi về quê An Giang”, anh Tú cho biết.

Sau khi nhận tin, công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) đã nhanh chóng có mặt. Chiều cùng ngày, công an Bình Dương cũng đến lấy mẫu xét nghiệm để xác định nhân thân cho thi thể. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho biết chưa nhận định đây là vụ án mạng. Có thể nạn nhân tò mò nên vào trong quán karaoke An Phú, sau đó trượt chân rơi xuống hầm nước, dẫn đến tử vong.