Khoa học & Đời sống

Vụ anh chém cả nhà em ở Đan Phượng: Xôn xao chi tiết khiến CĐM thông cảm cho tên sát nhân máu lạnh?

Vụ thảm sát kinh hoàng này được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến phân chia đất đai. Theo đó, vào lúc 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) vác dao sang nhà em ruột ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng sau đó dùng dao chém liên tiếp 5 người ( khiến 2 người chết, 3 người nguy kịch) trong gia đình ông Hải.Người dân xung quanh đã phát hiện sự việc song không thể can thiệp. 

Khi thông tin về vụ việc kinh hoàng này được đăng tải, nhiều người tỏ ra phẫn nộ với hành động vô nhân tính và ớn lạnh của thủ phạm với chính gia đình em ruột của mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhiều cư dân mạng tiết lộ câu chuyện liên quan đến mâu thuẫn của 2 anh em trong vụ án. Theo đó, lúc người mẹ ốm đau, 1 mình người anh (chính là thủ phạm gây thảm sát) đã chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi bố mẹ mất, người em trai đã làm giấy tờ giả và chiếm mất mảnh đất 50m2 tài sản để lại. Vì vậy, mà nhiều người cho rằng, hành vi vô nhân tính của đối tượng này xuất phát từ những mâu thuẫn và sự ức chế dồn nén một thời gian rồi dẫn đến hành vi mất kiểm soát như “giọt nước tràn ly.”

CĐM xôn xao câu chuyện mâu thuẫn của anh em liên quan đến vụ thảm sát ở Đan Phượng

Tuy chưa xác định được nguyên nhân cụ thể về hành vi gây án, nhưng với lý do tranh chấp đất đai, dư luận cũng đã hiểu được phần nào về động cơ gây án cũng như có cái nhìn đa chiều về sự việc kinh hoàng này.

 

 

Vụ anh chém cả nhà em ở Đan Phượng: Kẻ sát nhân máu lạnh nói gì ở đồn công an?

(Techz.vn) Đối tượng Nguyễn Văn Đông đã có những lời khai đầu tiên sau khi đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Đan Phượng, Hà Nội.