Thể thao

Văn Hậu lên tiếng về pha va chạm với cầu thủ Indo, nhận trách nhiệm về mình

  • Cầu thủ Indonesia bật khóc nức nở, nhìn Việt Nam giành HCV SEA Games 30
  • Chứng kiến U22 Việt Nam đánh bại Indonesia vô địch SEA Games, CĐV Thái Lan phản ứng như thế nào?
  • Thủ tướng mở tiệc mừng ĐT U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Vào giữa hiệp một chung kết SEA Games 30, Văn Hậu đã có tình huống tranh chấp với Evans Dimas, khiến tiền vệ của U22 Indonesia gặp chấn thương và khiến tiền vệ của U22 Indonesia gặp chấn thương và đã phải rời sân nhường chỗ cho Syahrian Abimanyu.

Phải ra sân từ đầu trận đấu, Dimas bật khóc và lắc đầu tiếc nuối trên băng ghế kỹ thuật. Hơn nữa, đội trưởng  U22 Indonesia dự giải với tư cách cầu thủ quá tuổi, gánh trên vai kỳ vọng sẽ dẫn dắt lứa đàn em giành thứ hạng cao tại Đại hội khu vực. Tuy nhiên, ở một trận đấu mang tính quyết định, may mắn đã không mỉm cười với cầu thủ này.

Kết thúc hơn 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0, ống kính máy quay liên tục chĩa vào ngôi sao của U22 Indonesia với gương mặt buồn bã, phải ngồi trên xe lăn để di chuyển.

Sau đó, Văn Hậu đã đến nói chuyện với cầu thủ phía bên kia chiến tuyến trong vài phút. Hậu vệ của U22 Việt Nam chia sẻ với các phóng viên tại mix zone: "Khi kết thúc trận đấu, tôi mới biết Evans Dimas gặp phải chấn thương nặng đến vậy." "Dù có những va chạm trong khi thi đấu, nhưng ra ngoài đời thì chúng tôi vẫn là những người cùng theo sự nghiệp bóng đá. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Dimas. Đây chắc chắn sẽ là một bài học cho cá nhân tôi".

Như một lẽ thường tình, nhìn thấy ngôi sao của đội nhà gặp chấn thương, nhiều CĐV Indonesia đã không giữ được bình tĩnh khi chia sẻ tài khoản cá nhân của Văn Hậu với tốc độ chóng mặt, và kêu gọi bấm nút "report" (báo cáo tài khoản nhiều lần để đánh sập).

Thậm chí, nhiều CĐV còn để lại những lời miệt thị và chửi rủa vô cùng khiếm nhã dành cho hậu vệ 20 tuổi.

Kết thúc trận chung kết, Văn hậu chỉ chung vui cùng toàn đội trong vài tiếng và phải đáp chuyến bay thẳng từ từ Philippines sang Hà Lan để hội quân cùng Heerenveen, chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của đội bóng này tại giải VĐQG Hà Lan.

 

BLV Việt bật khóc trên sóng trực tiếp sau khi ĐT Esport Việt Nam thua đau trước Thái Lan

(Techz.vn) Một BLV không thể kìm nén nổi cảm xúc khi chứng kiến đội nhà hụt mất tấm HCV kỳ vọng tại SEA Games.