Đời sống

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ quá mệt mỏi vì cuộc ly hôn nghìn tỷ không hồi kết

  • Lò PVF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay FK Sarajevo, đưa cầu thủ Việt xuất ngoại
  • Hé lộ danh tính chủ nhân chiếc 'ghế nóng' tại hãng bay của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
  • Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có ở giải đua xe đắt đỏ nhất hành tinh
  • Vụ 39 người chết trong container: “Môi giới” buôn người “đe dọa” các gia đình nạn nhân

Sáng 29/10, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên) về việc ly hôn và chia tài sản. Phiên tòa phúc thẩm được TAND Cấp cao xét xử kín.

Vào lúc hơn 7h, ông Vũ đến tòa và được luật sư Trương Thị Hòa đón và cùng đi lên phòng xử. Mẹ của ông Vũ cũng đến sau đó ít phút và đi thẳng vào phòng làm việc. 

Cũng như phiên tòa phúc thẩm lần trước, bà Thảo cũng không đến tòa và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Theo như chỉ định của bác sĩ, bà phải dành thời gian nghỉ ngơi hồi phục chấn thương và phải đi điều trị nước ngoài. Tại phiên tòa lần này, bà Thảo có 4 luật sư bảo vệ là: Lê Thành Kính, Lê Thị Hoài Giang, Đoàn Thị Hồng Trang, Phạm Công Hùng, Lê Thị Kim Liên và Đỗ Mạnh Tường.

Sau gần 1 tiếng làm việc và hội ý, HĐXX chấp nhận lời đề nghị của bà Thảo và rời phiên xử vào ngày 18-20/11 để đảm bảo quyền lợi của các bên trong vụ án.

Sau quyết định này của HĐXX, ông Vũ nói “Qua rất mệt mỏi” vì vụ án kéo dài và muốn kết thúc sớm để tránh ảnh hưởng đến những người thân cùng 5000 nhiên viên và cả Tập đoàn Trung Nguyên.

Năm 2015, bà Thảo đơn phương ly hôn vì vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Sau đó, Bà đề nghị nuôi tất cả 4 con, ông Vũ cấp dưỡng. Tài sản chung là tiền, vàng ngoại tệ tại ngân hàng bà yêu cầu toà không đưa vào giải quyết trong vụ án. Còn cổ phần, bà đề nghị hưởng 51% (ước tính 2.114 tỷ đồng) trong Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên - công ty nòng cốt chiếm phần lớn giá trị của tập đoàn…

Phía ông Vũ đề nghị tòa tuyên được hưởng 70% tài sản tại các ngân hàng cũng như giá trị cổ phần tại tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên và sẽ thanh toán lại cho bà Thảo bằng tiền mặt đối với số cổ phần còn lại.

Đến cuối tháng 3, TAND TP HCM xử sơ thẩm chấp nhận cho vợ chồng bà Thảo ly hôn. 

HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên về việc chia bất động sản, giao các con cho bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với tài sản còn lại, HĐXX tuyên ông Vũ được sở hữu 60%, nắm quyền điều hành Trung Nguyên và có nghĩa vụ trả lại bà Thảo bằng tiền tương ứng với số cổ phần bà sở hữu. Theo HĐXX, ông Vũ "có công lớn hơn" và việc giao công ty cho ông Vũ điều hành là có tính đến lợi ích lâu dài của doanh nghiệp.

Tuy nhiên bà Thảo cho là mình bị xử ép, kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị toà phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm. Theo nguyên đơn, quá trình xét xử bà đã nhiều lần đồng ý rút đơn khi được HĐXX và VKS hỏi nhưng tòa vẫn tiếp tục xử và cho ly hôn là "cưỡng ép", không cho gia đình bà được đoàn tụ. Việc tòa buộc bà phải giao toàn bộ cổ phần mình sở hữu cho ông Vũ và nhận lại bằng tiền là tước đoạt quyền sở hữu của một cổ đông lớn đối với số cổ phần và phần vốn góp trong tập đoàn.

Phía ông Vũ cũng kháng cáo và đề nghị cấp phúc thẩm chia lại phần tài sản thỏa thuận theo tỷ lệ ông 70%, bà Thảo 30%. VKS cũng có kháng nghị chỉ ra nhiều vi phạm của tòa sơ thẩm đề nghị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án.

Vào phiên tòa phúc thẩm ngày 18/9, bà Thảo đã không đến và HĐXX quyết định hoãn buổi Tòa cũng chấp nhận yêu cầu của bà Thảo - xét xử kín vụ án để đảm bảo quyền nhân thân, bí mật đời tư... của các bên.

 

Vụ 39 người chết trong container: “Môi giới” buôn người “đe dọa” các gia đình nạn nhân

(Techz.vn) Tại Yên Thành, các gia đình có người thân mất liên lạc khi sang Anh đang vô cùng hoảng sợ khi nghĩ rằng con em mình là nạn nhân trong 39 thi thể trên container.