Đời sống

Vụ 3 anh em 'mất tích' náo loạn MXH: Bé trai lớn tuổi nhất kể lại những ngày bị nhốt trong nhà hàng xóm

Vụ 3 anh em 'mất tích' náo loạn MXH: Bé trai lớn tuổi nhất kể lại những ngày bị nhốt trong nhà hàng xóm

Câu chuyện 3 anh em ruột ở Ninh Bình bỗng dưng mất tích rồi lại được tìm thấy ở... nhà hàng xóm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Những ngày qua, vụ việc 3 anh em ruột ở Ninh Bình bao gồm các cháu Trần Anh Tú (12 tuổi), Trần Thủy Tiên (8 tuổi) và Trần Anh Tài (5 tuổi) đột nhiên mất tích khiến cho mạng xã hội một phen náo loạn. Có rất nhiều giả thiết liên quan đến sự biến mất kì lạ của 3 đứa trẻ nhưng sự thật lại làm dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

3 cháu nhỏ ở Ninh Bình bị mất tích 

Theo đó, sáng 25/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Kim Sơn cùng chính quyền và người dân xã Kim Tân đã tìm thấy 3 cháu bé đang ở bên trong ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987) và chị Trịnh Thị Hương (SN 1989). Khoảng thời gian 3 cháu ở lại cũng là lúc vợ chồng anh Kiên vắng nhà. Một cán bộ điều tra cho biết tổ công tác tìm kiếm vào lúc 9h45 phút phát hiện có tiếng động lớn trong nhà anh Kiên chị Hương nên đã nhanh chóng tiếp cận và gọi lớn. Từ bên trong, cháu Tú - cháu lớn tuổi nhất - nói vọng ra ngoài. Xác định được 3 cháu nhỏ bị mất tích đang ở trong nhà, tổ tìm kiếm đã nhanh chóng đưa được các cháu ra ngoài.

Các cháu được tìm thấy vào sáng 25/9

Khoảnh khắc tìm thấy 3 cháu nhỏ, ai nấy đều vỡ òa hạnh phúc. Các cháu cũng nhanh chóng được đưa về nhà và kiểm tra sức khỏe. Cả 3 đều khỏe mạnh, ổn định. Theo lời kể của cháu Trần Anh Tú thì 3 anh em rủ nhau sang chơi với con trai anh Kiên chị Hương là cháu Nguyễn Văn Khánh vào ngày 22/9. Tuy nhiên, sau đó Khánh phải sang nhà ông bà ngoại nên đã khóa cửa mà không hề biết 3 bạn của mình vẫn đang ở trong nhà. Vì sợ hãi nên 3 anh em cháu Tú đã không dám hô hoán kêu cứu mà ở lại trong nhà. Những ngày sau đó, 3 anh em tự tìm đồ nấu cơm ăn với nhau.

Các cháu vẫn an toàn, khỏe mạnh

Được biết, 3 cháu Tú, Tiên, Tài đang theo học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân, sống cùng bố Tuấn và ông bà nội sau khi anh Tuấn chia tay với vợ. Anh Tuấn phát hiện các con mất tích khi đến giờ cơm đi tìm nhưng không thấy. Sau như nhận được thông báo từ anh Tuấn, Công an huyện Kim Sơn, Công an xã Kim Tân cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, phối hợp với gia đình và người dân xung quanh tìm khắp các khu vực ao, hồ, mương, sông ngòi gần nơi các cháu ở. May mắn là 3 cháu không gặp sự cố gì, vẫn an toàn sau 3 ngày mất tích.