Đời sống

Tin nóng 30/9: Giá vàng tăng 'điên loạn'; Cô giáo 'dỗi' vì không được phụ huynh mua laptop lên tiếng

Tin nóng 30/9: Giá vàng tăng 'điên loạn'; Cô giáo 'dỗi' vì không được phụ huynh mua laptop lên tiếng

Cập nhật tin tức nóng nhất hôm nay 30/9: Giá vàng tăng ‘điên loạn’, các nhà đầu tư cần làm gì để có thể thở phào nhẹ nhõm? ; Vụ cô giáo `dỗi` vì không được mua laptop: Chỉ có phụ huynh được ăn học mới thích tôi;....

Giá vàng tăng ‘điên loạn’, các nhà đầu tư cần làm gì để có thể thở phào nhẹ nhõm? 

Hiện tại, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp vàng niêm yết 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng. Bốn ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank cũng đang niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 83,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng có sự thay đổi sau phiên điều chỉnh tăng mạnh ngày 24/9. Đây cũng là mức giá cao nhất trong 4 tháng qua. Tuy nhiên, để tái lập đỉnh kỷ lục trên mốc 92 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 5 vừa qua là điều chưa ai dám khẳng định. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.652 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới gần 80 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí.

Giá vàng được dự báo vẫn còn tăng 

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng có nên đầu tư vàng trong thời điểm hiện nay hay không. Trả lời vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng người dân không nên mua vàng nếu thật sự không cần thiết. Nếu mua vàng trong thời điểm này, người dân rất dễ rơi vào trường hợp "đu đỉnh". Thậm chí, những người đang "ôm" vàng đợi chờ cơ hội bán sinh lời cũng thật sự phải tỉnh táo và cân nhắc kĩ càng. Khi xác định đạt lợi nhuận mong muốn, các nhà đầu tư cũng nên xem xét để có thể "chốt lời" bởi diễn biến thị trường vàng rất khó xác định được.

Xem chi tiết tại đây. 

Vụ cô giáo `dỗi` vì không được mua laptop: Chỉ có phụ huynh được ăn học mới thích tôi

Về phía cô giáo, theo thông tin từ Báo Dân Việt, sau vụ cô giáo “dỗi” vì không được mua laptop đã xuất hiện ngay một đoạn ghi âm được cho là của cô H. Trong đoạn ghi âm, giáo viên này đã có những lời nói chưa hay khi nhắc về phụ huynh học sinh. Trao đổi với báo chí, cô H thừa nhận người trong đoạn ghi âm đúng là mình.

Trường Tiểu học Chương Dương (TP HCM) trong sáng ngày 30/9. Ảnh Thuý Hằng

Nội dung đoạn ghi âm như sau: "Tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du. Trên mặt bằng phường Cầu Kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít, ăn đằng sóng nói đằng gió... trở mặt còn hơn bánh tráng...".
Nói về lý do khi có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên, cô H cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc Hội trưởng Hội phụ huynh của lớp đã thất hứa.

Xem chi tiết tại đây.

Giải mã 1 trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới, chỉ 50 phi công có đủ khả năng để hạ cánh

Có một bức tượng Phật trong buồng lái. Biểu tượng mặc áo choàng màu cam nhìn phi công nhanh chóng thực hiện cú ngoặt ngoạn mục vào phút cuối để hạ cánh chiếc A319 trên đường băng hẹp. Một tá hành khách, một số người trong số họ đã dành vài phút cuối cùng để nắm chặt tay vịn ghế, vỗ tay.

Đó chỉ là một ngày làm việc bình thường khác tại Sân bay quốc tế Paro (PBH) của Bhutan, được coi là một trong những nơi hạ cánh máy bay khó khăn nhất về mặt kỹ thuật trên thế giới. Việc điều khiển máy bay trên đường băng ngắn giữa hai đỉnh núi cao 18.000 feet đòi hỏi cả kiến ​​thức kỹ thuật và thần kinh thép.

gettyimages-1420084168_11zon

 

Theo Cơ trưởng Chimi Dorji, người đã làm việc tại hãng hàng không quốc gia Bhutan, Druk Air (hay còn gọi là Royal Bhutan Airlines), trong 25 năm, Paro  cho biết “khó bay nhưng không nguy hiểm”. “Điều này thách thức kỹ năng của phi công, nhưng không nguy hiểm, vì nếu nguy hiểm, đã không bay.”

Xem chi tiết tại đây. 

Sự thật khó tin về ông Ba Bị: Thân thế khủng ai nghe cũng giật mình, chịu tiếng oan suốt trăm năm

Theo dân gian, ông Ba Bị vóc dáng cao to, thường mang theo ba chiếc bị lớn khi đi trên đường. Người này vẻ ngoài xấu xí, đáng sợ và thường bắt trẻ con hư, không nghe lời.

ong-ba-bi-1

Cũng có lời đồn, ông Ba Bị không phải một mà là một nhóm người vô công rỗi nghề, thường tụ tập cùng đi với nhau. Chúng nhắm vào những đứa trẻ, bắt cóc và bỏ trốn rất nhanh. Nhóm Ba Bị này thường gồm 6 người, cứ 2 người sẽ vác 1 chiếc bị to. Chiếc bị này lại có 3 quai. Vì vậy mà người xưa có câu: “9 quai, 12 con mắt”.

“Ba bị, chín quai, mười hai con mắt” không phải miêu tả ngoại hình mà mô tả đồ vật. Cụ thể, quai là quai xách chiếc bị, mắt là khe hở trên đồ đan lát (mắt lưới).

Xem chi tiết tại đây.