Giải trí

Thông tin mới nhất về Diddy: 'Chê ỏng chê eo' đồ ăn trong tù, gần như tuyệt thực vì sợ hãi 1 điều

Thông tin mới nhất về Diddy: 'Chê ỏng chê eo' đồ ăn trong tù, gần như tuyệt thực vì sợ hãi 1 điều

Những thông tin mới nhất của nam rapper tội phạm Diddy nhận sự quan tâm vô cùng đặc biệt, được khán giả theo dõi từng giờ. 

Hôm 16/9 vừa qua, nam rapper Sean John Combs hay còn được biết đến với nghệ danh Diddy đã bị bắt. Anh ta bị cáo buộc tội tống tiền, buôn bán tình dục, tham gia vào hoạt động môi giới mại dâm... Vụ việc của nam rapper nhanh chóng gây chấn động cả trong lẫn ngoài ngành công nghiệp giải trí.

Chân dung Diddy 

Được biết 6 tháng trước khi Diddy bị bắt giữ, Bộ An ninh Nội địa đã đột kích nhà riêng của nam rapper ở Los Angeles và Miami và tìm thấy rất nhiều bằng chứng liên quan đến các hoạt động giống như tiệc thác loạn (thường được gọi là freak-off). Đến 16/9 thì anh ta đã bị giam giữ tại Đơn vị Nhà ở Đặc biệt (SHU) của MDC. Ngay hôm sau là 17/9, Diddy vì quyết không nhận tội nên đã bị từ chối tại ngoại. Đến 18/9, đơn kháng cáo từ luật sư Agnifilo của Diddy chống lại lệnh không tại ngoại cũng nhanh chóng bị bác bỏ và phiên điều trần tiếp theo của rapper này được ấn định vào 2 giờ chiều ngày 9/10/2024.

Một số hình ảnh về nhà tù đang giam giữ Diddy 

Theo nguồn tin từ Larry Levine, cựu tù chung trại với Diddy, thì nam rapper sinh năm 1969 đã "chê ỏng chê eo" đồ ăn của nhà tù. Diddy thẳng thừng nhận xét đồ ăn tại MDC là "nhạt nhẽo và nhiều carbohydrate". Levine cũng cho biết nam rapper đã gần như "tuyệt thực" ngoài lý do đồ ăn kém chất lượng thì còn xuất phát từ nỗi lo lắng bản thân có thể bị đầu độc. 

Diddy tiệc tùng cùng siêu sao Leonardo DiCaprio thời trẻ

Cáo trạng của cảnh sát liên bang công bố ngày 17/9 đề cập đến việc thu giữ được nhiều đồ phục vụ cho Freak Off, bao gồm ma túy và hơn 1.000 chai dầu em bé, chất bôi trơn trong cuộc đột kích khám xét nhà của Diddy hồi tháng 3. Trong tài liệu có mô tả Freak Offs là "những buổi trình diễn tình dục dàn dựng công phu mà rapper đã sắp xếp, chỉ đạo trong suốt quá trình, thường được ghi hình lại bằng các thiết bị điện tử". Cáo trạng tiết lộ việc các nạn nhân bị ép buộc (theo nhiều cách, kể cả vũ lực) phải quan hệ tình dục kéo dài với những người hành nghề mại dâm, đến nỗi "Combs và các nạn nhân thường được truyền dịch tĩnh mạch để phục hồi sau khi chơi hết sức và sử dụng ma túy".