Đời sống

Phóng to bức tranh ma nữ có từ thời Từ Hi Thái hậu, hậu thế hoảng hồn khi phát hiện sự thật đằng sau

Phóng to bức tranh ma nữ có từ thời Từ Hi Thái hậu, hậu thế hoảng hồn khi phát hiện sự thật đằng sau

Nhìn sơ qua không thấy gì kì lạ nhưng đến khi zoom các chi tiết của bức tranh lên, dân tình mới hoảng hồn khi phát hiện ra bí mật rùng rợn phía sau.

Bức tranh cổ Khuy Song Kiến Quỷ Đồ (tạm dịch: Nhìn qua song cửa thấy quỷ) là tác phẩm hội họa kinh điển bậc nhất thời nhà Thanh, khi mà Từ Hi Thái hậu đang nắm quyền hành tối thượng. Cho đến nay tác giả của bức tranh này vẫn khuyết danh, người ta chỉ biết nó được vẽ dưới thời vua Quang Tự (1875 - 1908) - hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh. 

Bức tranh cổ Khuy Song Kiến Quỷ Đồ

Tất nhiên, một tác phẩm nổi danh như vậy sẽ phải dành cho người có quyền lực nhất thưởng thức. Khuy Song Kiến Quỷ Đồ từng thuộc sở hữu của Từ Hi Thái Hậu còn ngày nay, nó được trưng bày và bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

Từ Hi Thái hậu từng sở hữu bức tranh Khuy Song Kiến Quỷ Đồ

Bức tranh được sáng tác dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Liêu Trai Chí Dị do tác giả Bồ Tùng Linh viết. Một trong những câu chuyện li kì nhất trong Liêu Trai Chí Dị chính là Hoa Bì (tạm dịch: Vẽ da người). Họa Bì kể về câu chuyện Vương Sinh là người đàn ông đã có gia đình nhưng trong một chuyến đi đã gặp được người con gái có dung mạo tuyệt sắc nên lén đem về thư phòng ở nhà để qua lại. Một lần, Vương Sinh gặp một vị đạo sĩ và được người này hỏi một câu kì lạ: "Gần đây có gặp chuyện gì kỳ lạ không mà trên người lại có tà khí?". Hổ thẹn vì ngoại tình nên Vương Sinh đã nói dối là không có chuyện gì. Đến khi về đến thư phòng, anh lén lút nhìn vào trong xem mỹ nhân mình mang về đang làm gì thì kinh ngạc phát hiện cô ta chính là con quỷ toàn thân xanh lét, có hình thù vô cùng gớm ghiếc.

Phóng to bức tranh thấy con quỷ đang tô vẽ cho lớp da người

Thoạt nhìn bức tranh Khuy Song Kiến Quỷ Đồ, người ta thường nhầm lẫn rằng cô gái xinh đẹp đang bị một con quỷ xanh đè lên. Phải đến khi phóng to bức tranh thì mới nhìn rõ được cảnh con quỷ xanh đang cần bút họa mày, tô sơn cho lớp da người. Con quỷ mỗi ngày đều khoác lên mình lớp da này để ân ân ái ái với Vương Sinh. Điều này khiến cho ai nấy đều không khỏi rùng mình sợ hãi.