Thế giới

Ông Donald Trump tiếp tục bị ám sát, cảnh sát lần ra nghi phạm và đã nhanh chóng bắt giữ

Ông Donald Trump tiếp tục bị ám sát, cảnh sát lần ra nghi phạm và đã nhanh chóng bắt giữ

Chưa bao giờ Donald Trump lại đối mặt với nhiều phần tử quá khích như hiện tại, chỉ trong vòng hơn 2 tháng đã bị ám sát 2 lần. 

Hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông thế giới dậy sóng khi cựu tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump bị ám sát khi đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ngoài trời gần Butler, Pennsylvania. Sự kiện kinh hoàng này khiến Trump bị thương ở phần phía bên tai phải, kéo theo đó là 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương (trong đó có Trump). Hung thủ được xác nhận là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, sống ở Bethel Park, Pennsylvania.

Donald Trump bị ám sát hồi tháng 7/2024

Sàng 16/9, truyền thông lại một lần nữa xôn xao khi ông Donald Trump bị ám sát lần 2 khi đang chơi golf ở Florida. Nghi phạm sử dụng súng trường AK-47 với kính ngắm, nấp gần hàng rào mắt cáo cách Trump khoảng 250 - 450 mét. Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach, ông Ric Bradshaw, nhận định rằng "nghi phạm khó có thể bắn được mục tiêu ở xa với trang bị như vậy" vì loại súng hắn sử dụng chỉ có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 350 mét.

Tờ Mỹ La Times đưa tin rằng một mật vụ trong khi đi tuần tra khu vực phát hiện "nòng súng nhô ra khỏi hàng rào" giống với súng trường AK-47, lập tức bắn 4 - 6 phát đạn về phía nghi phạm khiến hắn ta bỏ chạy. Chiếc camera GoPro của nghi phạm đặt ở khu vực hàng rào để quay video cảnh ám sát cũng nhanh chóng được đội an ninh của ông Trump tìm thấy. 

Nghi phạm Ryan Wesley Routh

Dù nghi phạm đã trốn thoát nhưng cảnh sát vẫn lần ra và bắt giữ hắn nhờ biển số xe được các nhân chứng tại hiện trường cung cấp. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi. Routh, là người có tiền án tiền sự ở bang North Carolina. Tên này thường xuyên đăng bài viết về chính trị và chỉ quyên góp cho các ứng viên đảng Dân chủ. Trong một bài đăng của Routh hôm 22/4, hắn từng nhắc lại câu nói "Dân chủ nằm ở lá phiếu và chúng ta không thể thất bại" mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sử dụng trong chiến dịch tranh cử của mình. 

Vị trí nơi nghi phạm ngắm bắn ông Trump

Sau khi vụ ám sát xảy ra, ông Trump đã xác nhận mình vẫn an toàn để trấn an những người đã ủng hộ mình. Ông viết: "Có tiếng súng nổ gần tôi. Trước khi các tin đồn trở nên không thể kiểm soát, tôi nói với các bạn như thế này: 'Tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh!'". Phát ngôn viên của ông Trump, Steven Cheung, cũng thông báo: "Tổng thống Trump đã an toàn sau khi có tiếng súng nổ gần nơi ông ấy đứng. Chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết".