Đời sống

Chồng cùng mẹ ruột bắt quả tang vợ mới sinh 2 tháng đã đi 'chim chuột' với nhân tình trong xe hơi

Chồng cùng mẹ ruột bắt quả tang vợ mới sinh 2 tháng đã đi 'chim chuột' với nhân tình trong xe hơi

Phản ứng của người vợ sau khi bị chồng và mẹ chồng 'bắt tại trận' đang ngoại tình khiến cho ai nấy đều 'sôi máu'. 

Những ngày qua, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xôn xao đoạn clip chồng cùng với mẹ ruột bắt quả tang người vợ mới sinh 2 tháng đang hẹn hò với nhân tình trên xe ô tô. Người đàn ông chết lặng khi phát hiện người vợ mà anh hết mực yêu chiều ngang nhiên "cắm sừng" anh dù vẫn còn đang trong thời gian ở cữ. 

Người phụ nữ bị mẹ chồng và chồng bắt gian tại trận 

Được biết, anh đã thuê bảo mẫu với giá 12.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 40 triệu đồng) một tháng để vợ không bị áp lực chuyện chăm sóc con. Tuy nhiên, bất chấp con còn nhỏ, người vợ nhất quyết đòi đi làm chỉ sau 2 tháng sinh con. Thấy vợ đi sớm về khuya, không mảy may chuyện chăm con nên anh đã quyết định theo dõi và đau lòng chứng kiến cảnh vợ và nhân tình cùng nhau lái xe dạo phố.

Mẹ chồng giận dữ vì con dâu ngoại tình, bỏ bê cháu 

Mẹ anh cũng có mặt ở địa điểm "bắt gian" không giấu nổi sự giận dữ. Bà lớn tiếng mắng con dâu: "Sao mày dám làm chuyện đáng xấu hổ như vậy". Đáng thương nhất vẫn là người chồng bị phản bội. Anh chất vấn vợ: "Con bé mới 2 tháng tuổi, em không quan tâm đến con. Anh đã thuê bảo mẫu đắt tiền như vậy, lo cho em hết mọi thứ. Rồi em vẫn nằng nặc đòi đi làm, hóa ra là em đã có người đàn ông khác ở ngoài".

Trước phản ứng của chồng và mẹ chồng, cô gái thẳng thừng bóc trần chuyện bị chồng kiểm soát, thường xuyên la mắng, thậm chí còn đánh đập trong lúc cô mang thai. "Cứng họng" trước lời buộc tội của vợ, người đàn ông lớn tiếng nạt nộ: "Ly hôn đi. Cô không thèm quan tâm đến con cái suốt 2 tháng trời. Ban ngày tôi còn phải đi làm, chịu rất nhiều áp lực".

Ảnh minh họa 

Sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, dân tình tranh cãi cực kì rôm rả. Người cho rằng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho người vợ vì cô có lẽ đã phải chịu đựng, dồn nén nỗi uất ức quá lâu song cũng có người lại cho rằng, việc bỏ bê con cái là điều không thể chấp nhận được. Về người chồng, đa số đều cho rằng người đàn ông luôn kiểm soát, bạo hành vợ thì không đáng để cô ấy gắn bó, chuyện từ bỏ cũng là điều dễ hiểu. Sau cùng, người đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ vừa sinh đã phải chứng kiến cha mẹ rạn nứt, chia ly.