Giải trí

Danh hài Thúy Nga bóc trần sự thật về cuộc sống Mỹ, không hoa lệ như nhiều người thường tô vẽ

Danh hài Thúy Nga bóc trần sự thật về cuộc sống Mỹ, không hoa lệ như nhiều người thường tô vẽ

Trong khi nhiều người luôn cố gắng cường điệu hóa cuộc sống tại Mỹ thì danh hài Thúy Nga là nghệ sĩ hiếm hoi dám bóc trần sự thật không 'màu hồng' như chúng ta thường được nghe. 

Thúy Nga là một trong những nữ danh hài hàng đầu Việt Nam. Sau khi kết hôn với Nguyễn Văn Nam vào năm 2010, cô cùng chồng sang Mỹ định cư vào năm 2011. Dù cuộc hôn nhân sau đó đã đổ vỡ nhưng Thúy Nga vẫn quyết định cùng cô con gái duy nhất sinh sống tại xứ sở cờ hoa mà không về nước. Tại đây, ngoài đi diễn thì cô còn kinh doanh, có được nguồn thu nhập ổn định và dư dả. 

Thúy Nga định cư Mỹ từ năm 2011

Trong một livestream mới đây, Thúy Nga khiến công chúng bất ngờ khi bóc trần cuộc sống thực sự ở Mỹ. Nữ danh hài tâm sự: "Tôi buôn bán cái gì cũng hướng tới đối tượng khách hàng bình dân vì ở đâu cũng vậy. Dù tôi bán hàng online ở Mỹ thì vẫn muốn bán rẻ, bán giá bình dân. Đừng nghĩ ở Mỹ là thiên đường tiền... Ở Việt Nam nhiều người giàu dữ lắm chứ ở bên Mỹ này, mọi người chỉ đi làm với mức lương vừa phải thôi. Nhất là mấy cô chú lớn tuổi về hưu đâu có đi làm, chỉ ở nhà nhận tiền trợ cấp người già, tiền lương hưu thôi".

Trước đây, có rất nhiều người từ người dân bình thường đến nghệ sĩ Việt khi sang Mỹ định cư thường cường điệu hóa cuộc sống ở xứ người. Họ tô vẽ "giấc mơ Mỹ" bất chấp thực tế vẫn còn đầy rẫy những khó khăn, tiêu cực. Thúy Nga là nghệ sĩ hiếm hoi dám bóc trần sự thật với công chúng. Chính vì hiểu rõ cái khó của mọi người xung quanh nên khi kinh doanh, nữ danh hài luôn đặt cái tâm lên đầu. Cô xót xa khi chứng kiến những cô chú lớn tuổi sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi nhưng lại bị những kẻ xấu bán hàng online lừa gạt.

Tuy nhiên vì chỉ thân cô thế cô, một mình đảm đương mọi việc nên Thúy Nga hiện tại không mở rộng công việc kinh doanh của mình. Cô tâm sự: "Ở Mỹ này, sức mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiều, tự làm tự ăn thôi, không bày ra được, mệt lắm.Tôi ra ngoài thấy bạn bè bán một lúc mấy chục mặt hàng, tôi có mấy mặt hàng thôi cũng mệt rồi. Thôi thì đợi khi nào về Việt Nam tôi sẽ mở hàng hoành tráng hơn".