Đời sống

Nghiên cứu của Isaac Newton về ngày tận thế, sớm hơn vài ngàn năm so với tiên tri của bà Vanga

Nghiên cứu của Isaac Newton về ngày tận thế, sớm hơn vài ngàn năm so với tiên tri của bà Vanga

Ngoài khoa học Newton còn có sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện tận thế của nhân loại và đã đưa ra dự đoán của chính mình. 

Nhà bác học Isaac Newton (1643 - 1727) có lẽ không còn là cái tên xa lạ. Ông là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, "cha đẻ" của nhiều phát kiến quan trọng trong lĩnh vực toán học. Trí tuệ của nhà bác học người Anh là không giới hạn khi lĩnh vực nghiên cứu của ông còn bao gồm cả thần học, cụ thể là Chúa và tôn giáo.

Chân dung Isaac Newton

Nhà đấu giá Sotheby’s ở New York, Mỹ vào năm 2020 đã công bố các bản ghi chép chưa từng được biết đến của Newton với nội dung liên quan đến ngày tận thế. Manh mối dẫn đến suy đoán này là từ những câu chữ của kinh thánh và các kim tự tháp Ai Cập trong bản ghi chép. Quả thực, nhà bác học này từng nghiên cứu các kim tự tháp cổ xưa vào những năm 1680, sau khi rời khỏi Đại học Cambridge và quay về Lincolnshire.

 Isaac Newton là chuyên gia về thần học 

Trong bản ghi chép của Newton được công bố năm 2020, người ta thấy được nỗ lực của ông trong việc giải mã các đơn vị đo lường mà người xưa sử dụng để xây kim tự tháp và mục tiêu tính được chu vi Trái đất. Nhà bác học người Anh cũng hy vọng những nghiên cứu trên sẽ hỗ trợ ông trong việc khám phá kiến trúc và kích thước Đền Solomon - bối cảnh của ngày tận thế, đồng thời lý giải được ẩn ý trong Kinh thánh.

Tài liệu viết tay có tiêu đề "Jehovah Sanctus Unus" được tìm thấy tại nơi ở của Newton có ghi chép về dự đoán của ông về việc ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2060. Sự kiện đó sẽ biến Trái đất một lần nữa trở thành "Vương quốc của Chúa". "Thế giới có thể kết thúc muộn hơn (năm 2060), nhưng tôi không thấy lý do cho sự chấm dứt sớm hơn", ông viết.

Bà Vanga từng tiên tri về ngày tận thể 

Dự đoán này của Newton được cho là sớm hơn vài nghìn năm so với dự đoán của nhà tiên tri lừng danh Baba Vanga. Nhà huyền môn người Bulgari tiên tri rằng thế giới sẽ tận diệt vào năm 5079 do một sự kiện vũ trụ có quy mô "không thể tưởng tượng nổi" như một thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái Đất chẳng hạn. Trước đó, vào năm 3797, bà Vanga cũng dự đoán Trái Đất sẽ phải đối diện với sự kiện hủy diệt đầu tiên và loài người sẽ di chuyển đến một hành tinh khác trong Hệ Mặt trời để gây dựng một nền văn minh hoàn toàn mới.