Đời sống

Hài hước người phụ nữ tên là... Chó, gia đình 3 thế hệ sở hữu những cái tên độc - lạ không kém

Hài hước người phụ nữ tên là... Chó, gia đình 3 thế hệ sở hữu những cái tên độc - lạ không kém

Không chỉ bà Chó mà gia đình 3 thế hệ của bà ai cũng có cái tên độc lạ và hài hước chẳng kém. 

Tên gọi là thứ đi theo ta suốt cuộc đời nên thông thường các bậc phụ huynh luôn muốn lựa chọn cái tên đẹp và ý nghĩa nhất để đặt cho con. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp, phụ huynh vì các lý do như ngẫu hứng, tâm linh,... mà đặt cho con cháu những cái tên không thể độc lạ hơn. Gia đình ở xóm Bát, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình là một ví dụ điển hình. 

Bà Đinh Thị Chó 

Bà Bùi Thị Chó được bố mẹ đặt cho cái tên vô cùng độc lạ, sau này lấy chồng thì bà đổi theo họ chồng nhưng vẫn giữ nguyên tên thành Đinh Thị Chó. Ở tuổi ngoài 70, bà chưa một lần mặc cảm về cái tên độc lạ của mình, thậm chí sống trong gia đình 3 thế hệ, nhà bà Chó ai cũng có cái tên vô cùng độc lạ. Ví dụ như con trai thứ ba bà Chó được đặt tên là Đinh Công Ục. 

Anh Đinh Công Ục - Nguồn ảnh: Soha.vn

Chia sẻ về nguồn gốc cái tên độc lạ của mình, bà Đinh Thị Chó kể: "Ngày xưa bố mẹ đặt tên con xấu để không bị ma bắt và dễ sống, không bị bệnh tật. Anh em của tôi cũng có những cái tên chẳng "mĩ miều" gì đâu. Người tên Nịa, tên Tứa, người là Nhắc… Nhưng họ về trời hết rồi và chỉ mình tôi được đặt tên một loài động vật nuôi trong nhà". Bà cũng nói thêm rằng: "Ở địa phương cũng có nhiều người mang tên“động vật” lắm, nào là Trâu, là Mèo,là Cú… Vì vậy không sao cả". 

Bà Chó và các cháu quây quần

Bà Chó cũng tiết lộ bản thân không bị ảnh hưởng gì vì cái tên lạ. Kể cả ở nhà hay đi làm giấy tờ vẫn được giúp đỡ, quan tâm chứ không có chuyện bị xa lánh như nhiều trường hợp tên độc lạ khác. Tất nhiên vẫn sẽ có nhiều người bật cười khi nghe đến tên của bà nhưng bà Chó không quá để tâm. "Ngày xưa bố mẹ đặt tên như thế nào con cái phải nghe thế chứ có thắc mắc gì đâu. Mà cũng không dám thắc mắc. Khi đi học bổ túc, cũng chỉ mình mình có cái tên “khác người” này. Cô giáo gọi “Chó lên bảng”, ở dưới cũng có những tiếng cười. Giờ mọi người gọi tên tôi theo tên con cả, trong bữa cơm hay bất cứ chỗ nào có mặt tôi và vật nuôi ở đó, ai cũng đều tránh nhắc tới tên Chó. Nhưng cái tên này cũng đã in sâu trong kí ức từng người rồi. Nói thế, khách tới nhà mà hỏi “con chó nhà bà tên gì?”, tôi biết họ chỉ vô tình thôi nên cũng không chạnh lòng gì đâu. Kể cả ông nhà tôi ngày trước cũng không khi nào thấy xấu hổ vì tên của vợ. Nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn tên này đấy", bà Chó bộc bạch.