Giải trí

Có bạn trai lâu năm nhưng chưa muốn kết hôn ngay, Mai Phương Thúy trữ đông trứng để 'yên tâm' hơn

Có bạn trai lâu năm nhưng chưa muốn kết hôn ngay, Mai Phương Thúy trữ đông trứng để 'yên tâm' hơn

Việc kết hôn muộn khiến Mai Phương Thúy có nhiều lo lắng về chuyện sinh nở, do đó nàng hậu đã quyết định trữ đông trứng để yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con.

Mai Phương Thúy được mệnh danh là Hoa hậu nổi tiếng nhất nhưng cô lại có đời tư cực kì kín tiếng. Trong suốt sự nghiệp của mình, mỹ nhân sinh năm 1988 chỉ công khai duy nhất mối tình chóng vánh với Noo Phước Thịnh - người hiện tại là bạn thân của nàng hậu.

Mai Phương Thúy đã có bạn trai lâu năm

Cho đến đầu năm 2024, Mai Phương Thúy khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ đã có bạn trai lâu năm, thậm chí còn thân mật gọi người này là "anh xã". Theo chia sẻ từ người đẹp thì bạn trai cô là doanh nhân, ngoại hình đẹp trai và rất ngọt ngào. Tuy nhiên, cô chưa có ý định tiến tới hôn nhân vì cho rằng bản thân vẫn chưa trưởng thành. 

Mai Phương Thúy tiết lộ đã đi trữ đông trứng 

Dù vậy, mới đây, Mai Phương Thúy cho biết đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con trong tương lai. Cô chia sẻ: "Tôi đọc nhiều thông tin cho thấy phụ nữ ở nước ngoài đều lựa chọn trữ đông trứng để có con khi độ tuổi không còn trẻ. Với đặc thù công việc và tính cách của tôi, việc kết hôn và có em bé sẽ hơi muộn một chút nên khi biết tới phương pháp trữ đông trứng tôi rất vui". Được biết, nàng hậu đã trữ đông trứng từ 1 năm trước và đã có 4 lần trữ. Việc này khiến cô yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. "Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi", cô tâm sự. 

Trong khi nhiều nàng hậu sớm "theo chồng bỏ cuộc chơi" thì Mai Phương Thúy U40 vẫn độc thân. Nói về điều này, mỹ nhân sinh năm 1988 bộc bạch: "Nếu bảo tôi kết hôn, làm vợ, làm mẹ thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng để tôi độc thân thì cũng tuyệt vời không kém. Đối với tôi, hai cuộc sống đó đều đạt điểm 10. Tôi nghĩ sự thay đổi nằm ở lúc tôi có con, vì dù sao mình không thể để quá muộn được. Tôi nghĩ thời điểm tôi kết hôn sẽ trùng với thời điểm tôi có em bé".