Giải trí

Bị Đường Tăng đuổi đi vì đánh chết 6 tên cướp, Tôn Ngộ Không nhờ 1 bức tranh mà hối cải, quay đầu

Bị Đường Tăng đuổi đi vì đánh chết 6 tên cướp, Tôn Ngộ Không nhờ 1 bức tranh mà hối cải, quay đầu

Nhờ có bức tranh có ngụ ý thâm sâu, lại thêm Long Vương nhiệt tình giảng giải mà Tôn Ngộ Không mới thoát kiếp làm yêu quái.

Sau 500 năm bị đè dưới núi Ngũ Hành để trả giá cho hành động đại náo Thiên cung, Tôn Ngộ Không đã gặp và được Đường Tăng giải cứu. Thời điểm đó, Tôn Ngộ Không vẫn chưa thực sự giác ngộ, vẫn giữ bản tính nóng nảy và kiêu ngạo. Do đó, khi đối đầu 6 tên cướp, hắn không ngần ngại xuống tay đoạt mạng của cả 6 tên.

Đường Tăng cứu Tôn Ngộ Không khỏi Ngũ Hành Sơn

Đường Tăng thấy vậy vô cùng choáng váng và tức giận. Hành vi của đồ đệ tàn độc, nhẫn tâm, không hề phù hợp với những gì Phật dạy. Do đó ông quyết định đuổi Tôn Ngộ Không đi. Vốn dĩ khi đó Tôn Ngộ Không chẳng mặn mà với Phật pháp nên hắn không ngần ngại cưỡi mây bỏ đi, để lại sư phụ một mình. 

Tôn Ngộ Không đánh chết 6 tên cướp làm Đường Tăng nổi giận đuổi đi

Tôn Ngộ Không bay đến Đông Dương đại hải để gặp gỡ và trò chuyện với Long Vương. Đang lúc thưởng trà, hắn vô tình nhìn thấy bức tranh "Cầu Dĩ dâng giày" và thắc mắc về ý nghĩa của nó. Long Vương từ tốn giảng giải: "Thạch Công ngồi trên Cầu Dĩ, bỗng bị rơi giày xuống chân cầu, bèn gọi Trương Lương nhặt hộ. Trương Lương nhanh nhẹn đi nhặt mang lên, quỳ dâng trước mặt. Ba lần như vậy, Trương Lương không chút tỏ ra lười biếng kiêu căng. Thạch Công quý mến Trương Lương cần cù lễ độ, nên đến đêm trao cho Trương Lương một cuốn thiên thư, và bảo giúp cho nhà Hán. Về sau, quả nhiên Trương Lương mưu tính trong màn trướng mà quyết đoán được sự thắng bại ở nơi nghìn dặm. Sau khi thái bình rồi, ông ta từ quan vào núi, theo Xích Tùng Tử học được đạo tiên".

Long Vương sau đó cũng khuyên nhủ Tôn Ngộ Không rằng: "Ngài không theo Đường Tăng, không chịu khổ cực, không nghe dạy bảo thì cuối cùng cũng chỉ là một con yêu quái mà thôi, thành chính quả sao được!", "Đại Thánh nên suy nghĩ kỹ, đừng vì phóng khoáng nhất thời mà lỡ công việc về sau".

Ngộ ra được chân lý, Tôn Ngộ Không đã quyết định quay đầu, từ biệt Long Vương để đi tìm sư phụ. Dù không nói ra nhưng rõ ràng hắn đã giác ngộ được rằng nếu không phò tá Đường Tăng thì cho dù có tu thế nào cũng sẽ không được công nhận.