Đời sống

Viên kim cương mang tên Hy Vọng nhưng lại dính 'lời nguyền chết chóc': Ai sở hữu cũng đều qua đời

Viên kim cương mang tên Hy Vọng nhưng lại dính 'lời nguyền chết chóc': Ai sở hữu cũng đều qua đời

Bí ẩn liên quan đến viên kim cương Hope quý giá cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Hope là viên kim cương màu xanh tuyệt đẹp nặng hơn 45 carat, to bằng 1 quả óc chó. Vì kim cương có kích cỡ to như vậy vô cùng hiếm nên giá trị của Hope lên đến 250 triệu USD. Tuy nhiên, nó lại khiến người khác e dè trong việc sở hữu vì bị cho là đã dính "lời nguyền chết chóc". 

hope1-1719324706.jpg
Viên kim cương Hope tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Hoa Kỳ

Karl Shuker từng viết về Hope trong cuốn sách "The Unexplained" như sau: "Nó lấp lánh trên trán của một tượng thần ở đền thờ Ấn Độ - cho đến khi bị một linh mục Ấn giáo đánh cắp, mà hình phạt cho hành động vô đạo đức này là cái chết chậm chạp và đau đớn. Hope dường như được khai quật ở mỏ Golconda bên sông Kistna, Tây Nam Ấn Độ, và xuất hiện lần đầu tại châu Âu vào năm 1642, khi nó được mua bởi một thương gia người Pháp - người đã bán nó cho Vua Louis XIV vì lợi nhuận cực lớn. Tuy nhiên, ông này sau đó lại bị một bầy chó hoang giết chết".

hope2-1719324706.jpg
Viên kim cương Hope năm 1974

Hope từng thuộc sở hữu của Hoàng gia Pháo nhưng sau khi nó bị đánh cắp vào năm 1792 (trong Cách mạng Pháp), vua Louis XIV và nữ hoàng Marie Antoinette đều bị chặt đầu. Hay vào năm 1839, nghị sĩ Henry Thomas Hope đã mua lại viên kim cương, đặt cho nó cái tên Hope nhưng không lâu sau cũng qua đời. Tất cả họ đều bị cho là nạn nhân của lời nguyền từ viên kim cương Hope. Trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, người ta cường điệu hơn nữa việc những người từng sở hữu hoặc tiếp xúc với Hope sẽ gặp xui xẻo, thất bại, thậm chí là mất mạng. 

hope3-1719324706.jpg
Viên kim cương này đã nhỏ hơn so với kích thước ban đầu

Cho đến sau này, Hope đã được gắn liền với câu chuyện ngụ ngôn về đạo đức và tội lỗi của lòng tham. Chỉ có người có trái tim thuần khiết với chống lại được lời nguyền của nó. Sau khi thợ kim hoàn Harry Winston tặng Hope cho Viện Smithsonian năm 1958, nơi nó được trưng bày ngày nay, thì người ta cũng cho rằng lời nguyền chết chóc liên quan đến viên kim cương Hope đã kết thúc.