Sao nữ bẽ mặt khi bị chồng đại gia viết sách kể lại chuyện cặp kè với con nuôi của chồng
Vụ việc ngoại tình chấn động của sao nữ đình đám bị chồng cô viết thành sách, sự nghiệp không còn đường cứu vãn.
Lý Tái Phụng là nữ diễn viên đình đám một thời của dòng phim võ thuật Hong Kong. Bà sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc khi bố mẹ sớm ly hôn, vật chất thiếu thốn đủ đường. Chỉ với một điệu múa, vào năm 1990, cô đã lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim trong một lần đến Hong Kong thăm mẹ. Thành công ngay từ bộ phim đầu tay Đại Địa Ân Tình đã khiến Lý Tái Phụng nhanh chóng được săn đón.

Mối duyên với nam diễn viên Từ Tiểu Minh đã đưa Lý Tái Phụng đến với dòng phim võ thuật. Nhờ sự chỉ dẫn của ông Từ mà cô không lâu sau đã trở thành “đả nữ” của màn ảnh, góp mặt trong bộ phim Câu Chuyện Cảnh Sát của Thành Long. Biến cố ập đến khi cô bị bỏng trong lúc quay bộ phim Liệp Ma Quần Anh, vừa bị đền bù tượng trưng lại vừa mất một thời gian dài điều trị để xử lý vết thương trên mặt khiến sự nghiệp chững lại.

Không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất, Lý Tái Phụng quyết định kết hôn bí mật vào năm 1995, giã sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên cô cũng ly hôn trong im lặng và tái hôn với tổng giám đốc của một công ty sản xuất đồ chơi ở Hong Kong tên La Khải Nhân vào năm 2001. Vị doanh nhân này hơn cô 17 tuổi, luôn yêu chiều vợ hết mực.

Cho đến một ngày năm 2007, La Khải Nhân bất ngờ đệ đơn ly hôn, công khai việc vợ đã ngoại tình với con nuôi của ông. Ông thậm chí còn xuất bản cuốn sách kể rõ xấu hổ của Lý Tái Phụng khiến cho tranh chấp đôi bên bắt đầu nổ ra. "Đả nữ" một thời tố chồng cặp kè với trợ lý trong lớp dạy múa của mình. Vụ tranh chấp pháp lý của cả hai kéo dài suốt 4 năm và cái kết là La Khải Nhân chỉ phải trả 90.000 HKD tiền bồi thường cho Lý Tái Phụng, còn nhanh chóng làm đám cưới với nhân tình. Trong khi đó, Lý Tái Phụng bị công chúng quay lưng, sự nghiệp tiêu tan, mất niềm tin vào tình yêu.
Nữ diễn viên chuyển đến Thượng Hải mở một lớp dạy múa khác, một mình nuôi con. Kể từ đó cho đến nay, cô không còn bước vào cuộc hôn nhân nào nữa mà chỉ chuyên tâm vào Phật pháp.