Giải trí

Lần hiếm hoi Trư Bát Giới được Tôn Ngộ Không khen ngợi không phải ai cũng nhớ

Thường xuyên chê bai, bắt nạt sư đệ nhưng ít ai biết Tôn Ngộ Không đã từng có lần công khai khen ngợi Trư Bát Giới.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới là cặp huynh đệ "khắc khẩu", thường xuyên tranh cãi, cự lộn trong suốt hành trình đi thỉnh kinh. Đại sư huynh thường chê nhị sư đệ là kẻ ham ăn lười làm, thậm chí còn nhiều lần đuổi đánh. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Tôn Ngộ Không cũng đã có lúc công khai khen ngợi người sư đệ của mình. 

Tôn Ngộ Không - Trư Bát Giới đụng độ ở Cao gia trang 

Cụ thể, lần đụng độ Trư Bát Giới cở Cao gia trang, Tôn Ngộ Không đã nói đỡ cho sư đệ trước mặt bố vợ là Cao lão gia. Hắn khen ngợi Trư Bát Giới rằng: "Y tuy dạ dày to, có ăn mất của ông một ít cơm nước nhưng cũng làm được cho ông rất nhiều việc tốt. Mấy năm trời ông kiếm được bao nhiêu tiền đều nhờ vào sức y cả, y chưa từng ăn hại...".

Theo đó, Tôn Ngộ Không cho rằng Trư Bát Giới tuy có ăn nhiều nhưng lại là người chăm chỉ, chịu khó, góp công góp sức giúp đỡ gia đình nhà vợ gây dựng tài sản trong nhiều năm. Nói cách khác, Trư Bát Giới vốn là người tốt, chịu khó làm ăn chứ không hẳn là giống với hình tượng lười biếng tham ăn cố hữu trong mắt phần lớn độc giả. 

Trư Bát Giới thông minh hơn cả Tôn Ngộ Không

Ngoài ra, Trư Bát Giới còn được nhắc đến là người thông minh nhất trong 3 học trò của Đường Tăng. Hắn thông thạo 36 phép Thiên cang của Đạo giáo nhưng lại lười làm nên thường xin công việc nhàn hạ là ở lại bảo vệ sư phụ, còn xin cơm thì dành cho người khác. Trư Bát Giới cũng chăm chỉ chuyện trò, nịnh nọt Đường Tăng để khi lười biếng nghỉ ngơi cũng không bị sư phụ quở trách nặng nề. Trong việc trừ yêu, Bát Giới cũng rất biết nhìn xa trông rộng, lường trước được những việc Phật tổ và Bồ Tát sắp đặt yêu quái cản đường nên thường giả bộ đánh rồi bỏ chạy, không muốn dây dưa, đắc tội, tránh phiền phức về sau.