Jennie lần đầu bóc trần góc khuất 6 năm làm thực tập sinh: Áp lực đè nặng, đầy đau đớn và tàn nhẫn
Để bước lên đỉnh cao như hiện tại, Jennie từng phải trải qua thời kì thực tập sinh đầy khó khăn, áp lực.
Xuất hiện trong vlog "Chuyện chưa từng kể của Jennie" do nghệ sĩ Jung Jae Hyung làm host, Jennie (BlackPink) đã lần đầu tiên bóc trần những mặt tối của nền công nghiệp đào tạo idol hàng đầu thế giới.

Nữ thần tượng sinh năm 1996 bộc bạch: "Tôi đến YG Entertainment lúc 14 tuổi, sau khi trở về từ New Zealand và trải qua 6 năm đánh giá. Tất nhiên, không thể có chuyện một người ở độ tuổi đó không được đánh giá khi ở trường. Nhưng không phải quá trình đánh giá của công ty quản lý là vô cùng tàn nhẫn sao? Những đánh giá rất tàn nhẫn. Tất cả không chỉ dừng lại ở việc rằng: 'Hôm nay tôi được 70 điểm'. Mỗi lần tôi được đánh giá như vậy, sẽ có người bạn của tôi phải rời đi, đây là điều thật khó để chấp nhận ở độ tuổi đó.
Khi bạn còn trẻ, bạn học cách nhận và trao đi nhiều tình yêu, nhưng tôi phải học sự cạnh tranh. Tôi cảm thấy quan điểm của mình về mọi người trở nên ích kỷ. Bởi, nếu người bạn đó không rời đi, người rời đi phải là tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi rất muốn được ra mắt. Thật buồn khi thấy những người bạn thân của mình rời đi, tôi phải gạt nước mắt để làm điều đó".

Jennie cũng như bao thực tập sinh YG khác, phải chuẩn bị 1 ca khúc solo, 1 bài hát nhóm và 1 bài nhảy cho phần đánh giá năng lực hàng tháng. Cô nàng cũng phải tự chọn quần áo, thành viên nhóm cũng như dàn dựng tiết mục. Với quyết tâm phải được ra mắt, Jennie đã nỗ lực không ngừng nghỉ bất chấp hành trình rèn luyện đầy đau đớn.
Cô tâm sự: "Không phải vì tôi giỏi, nhưng từ khi còn rất nhỏ, tôi đã xác định rằng đây là con đường duy nhất của mình. Tôi đã từ bỏ việc học để trở thành một thực tập sinh. Tôi không cho phép mình mờ nhạt khi ở đó. Vì vậy, tôi cố gắng bằng mọi cách để được ra mắt. Trước đó, tôi dự định sang Mỹ học đại học sau khi hoàn thành việc học ở New Zealand. Nhưng tôi đã đến Hàn Quốc mà không thực hiện được cả 2 dự định này. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng để được ra mắt".
Thành công của BlackPink đã đem lại cho Jennie danh tiếng, sự bận rộn nhưng cũng từ đó, khó khăn nâng lên gấp nhiều lần. "Tôi làm việc liên tục ở nhiều quốc gia, chênh lệch múi giờ liên tục khiến cơ thể tôi không kịp thích ứng. Tuy nhiên, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi thấy mình may mắn khi được làm nhiều thứ trong thời đại BlackPink, thậm chí có nhiều lúc tôi cực kỳ bận rộn. Có rất nhiều điều phải học. May mắn, tôi đang làm tốt, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ dễ dàng", Jennie bộc bạch.