Giải trí

Mai Phương Thúy cảm thấy bất hạnh, cách giải quyết của nàng hậu gây ngỡ ngàng

Dòng trạng thái để lộ tâm trạng bất ổn của Mai Phương Thúy hiện tại khiến dân tình không khỏi tò mò. 

Sáng 7/3, trên trang Facebook cá nhân, Mai Phương Thúy thu hút sự quan tâm đặc biệt khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có nội dung như sau: "Tối qua thấy mình bất hạnh ghê... Ăn hai hộp kem ngọt lún răng xong lại vui vẻ đi ngủ... Không có gì đồ ngọt không giải quyết được". 

Bài đăng của Mai Phương Thúy gây chú ý 

Không rõ chuyện gì đã xảy ra với nàng hậu sinh năm 1988 song cô nàng không ngần ngại tiết lộ việc cảm thấy bất hạnh. Để tự "chữa lành", Mai Phương Thúy đã ăn hai hộp kem để tâm trạng được tốt hơn. Người đẹp cho rằng đồ ngọt là phương pháp hữu hiệu giải quyết mọi phiền muộn trong cuộc sống. 

Mai Phương Thúy nhiều lần để lộ tâm trạng bất ổn 

Một điều gây chú ý hơn cả nội dung bài đăng của Mai Phương Thúy chính là hình ảnh đính kèm cực kì gợi cảm của nàng hậu. Trong ảnh Mai Phương Thúy diện đầm ren đen khoét ngực sâu, để lộ ra "đôi gò bồng đảo" quyến rũ, gợi cảm. Không ngoa khi mỹ nhân Hà Thành được mệnh danh là "hoa hậu nổi tiếng nhất", luôn biết thu hút mọi ánh nhìn bằng sắc vóc cực phẩm của mình. 

Thời gian qua, nếu thường xuyên theo dõi Mai Phương Thúy sẽ thấy nàng hậu nhiều lần để lộ tình trạng bất ổn. Khi thì than thở muốn nghỉ ngơi, lúc lại buồn phiền vì đau ốm liên miên,... Thậm chí hồi tháng 10/2024, Mai Phương Thúy còn livestream trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên người đẹp Hà thành đã nhanh chóng nhận ra hành vi của mình không đúng nên đã xin lỗi, đồng thời ngừng livestream.

Mai Phương Thúy livestream trong tình trạng say xỉn

Trong lần xuất hiện tại chương trình 2 ngày 1 đêm, khi được Trường Giang hỏi về lý luôn có ánh mắt buồn buồn, Mai Phương Thúy tâm sự: "Nếu mà bình thường em vui vẻ, hoạt bát hơn thì em nói nhiều hơn. Còn bây giờ giống như đang phải cố á. Em chỉ được bằng 50% mọi khi thôi. Em có nhiều suy nghĩ lắm. Có bao giờ anh trải qua cái giai đoạn trong cuộc sống mà anh không biết định vị bản thân đang ở đâu không. Đây là lần đầu tiên em bị. Có rất nhiều thứ em không sẵn sàng đón nhận, mà nếu như không đón nhận thì em lại thấy có lỗi với bản thân. Em cứ suy nghĩ mãi. Em lúc nào cũng ngưỡng mộ mọi người hết, tại vì mọi người đều có thời gian trải nghiệm cuộc sống. Mọi người làm nghề, rồi còn có thời gian va chạm để hiểu mọi thứ, còn em thì nổi tiếng sớm quá, nhiều lúc em thấy bị chơi vơi".