Doanh nhân Mailisa 'dí' đến cùng: Sẵn sàng chi tiền thuê người sang Singapore hỗ trợ mẹ Bắp sao kê
Sau màn tố có người chơi xấu 'seeding bẩn', doanh nhân Mailisa gây xôn xao khi quyết 'dí' vụ sao kê từ thiện của Phạm Thoại và mẹ Bắp đến cùng.
Khi ồn ào sao kê tiền kêu gọi từ thiện của Phạm Thoại và mẹ Bắp gây xôn xao khắp cõi mạng, doanh nhân Mailisa với tư cách là một mạnh thường quân từng đóng góp 100 triệu cho bé Bắp đã lên tiếng kêu gọi cả hai minh bạch chuyện thu chi tiền từ thiện.
Mới đây, nữ doanh nhân gốc Hà Tĩnh đã tiếp tục lên tiếng bóc trần những điểm khuất tuất trong vấn đề sao kê của Phạm Thoại. Cô liệt kê:
1. Tại sao Phạm Thoại không chuyển tiền trực tiếp cho bệnh viện mà phải qua trung gian? Theo như giải trình của bạn Phạm Thoại là thẻ không chuyển được quốc tế nhưng trên thực tế bạn Phạm Thoại đã chuyển một hóa đơn từ tài khoản của mình qua bệnh viện thế tại sao lại đưa đồng tiền đi lòng vòng qua trung gian. Mai từng đưa ông xã Hoàng Kim Khánh sang Singapore mổ chân hàng chục ngày dùng thẻ visa Việt Nam của chính mình và thanh toán viện phí hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao Phạm Thoại lại không làm vậy?
2. Số tiền quyên góp khoảng 14 tỷ đồng nhưng các hóa đơn thanh toán bị che số chứng từ – nghi ngờ có dấu hiệu chỉnh sửa photoshop bởi vì dãy số mã chứng từ giống như mỗi con người chúng ta đều có một dãy số căn cước riêng? Tại sao lại phải che?
3. Ngày 18/2/2025, tài khoản của Phạm Thoại chuyển hơn 5 tỷ cho Ngọc Trân, nhưng đến 25/2/2025 thì hóa đơn bệnh viện. Tại sao lại có sự chênh lệch về thời gian như vậy? Đây là một số tiền của mạnh thường quân rất là lớn mà lại giữ lại trong một thời gian rất là dài thể hiện Phạm Thoại không có trách nhiệm với số tiền của các mạnh thường quân đã chuyển cho mình.
4. Hóa đơn bệnh viện cho thấy số tiền dư ra 258.719 đô Sing (hơn 4 tỷ đồng). Tại sao lại dư ra số tiền lớn như vậy, nghi ngờ phải chăng khi cộng đồng mạng kêu gọi sao kê bạn Phạm Thoại đã cố tình chuyển dư ra số tiền để hợp thức hóa chứng minh cho cộng đồng mạng là mình minh bạch trong ngày sao kê 26/2/2025?.
Không chỉ chỉ ra những điểm bất hợp lý trong quá trình sao kê của Phạm Thoại, doanh nhân Mailisa còn sẵn sàng "tạo điều kiện" thuận lợi nhất để mẹ Bắp có thể sao kê nhanh chóng. Nữ doanh nhân không ngần ngại bỏ tiền túi tài trợ toàn bộ chi phí thuê công chứng viên để sao kê minh bạch. Trong trường hợp mẹ Bắp bận, bà Mai sẽ thuê một công chứng viên sang tận Singapore để công chứng việc mẹ Bé bắp ủy quyền cho người nhà hoặc là Mai đi sao kê tất cả số tài khoản. Nữ doanh nhân còn tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm 3 tỷ đồng cho bé Bắp tiếp tục chữa trị nếu mẹ em và bạn Phạm Thoại sao kê minh bạch trong vòng 10 ngày kể từ ngày 25/2/2025.
Đáng chú ý, doanh nhân Mailisa hé lộ rằng nếu thực sự muốn vạch trần toàn bộ sự thật, cô chỉ cần làm một lá đơn nhờ pháp luật vào cuộc nhưng bản thân muốn chừa cho người khác một con đường lui. "Đến giờ này tôi vẫn chưa làm đơn và các mạnh thường quân cũng chưa làm đơn, bởi vì cũng muốn cho các bạn ấy cơ hội. Nhưng chưa làm đơn không có nghĩa là không làm đơn, mọi sự phụ thuộc vào thái độ và cách hành xử của các bạn ấy đối với các mạnh thường quân, cộng đồng mạng", bà Mai nhắn nhủ.
Trước động thái của doanh nhân Mailisa, cả Phạm Thoại và mẹ Bắp hiện chưa có bất cứ phản hồi nào.