Giải trí

'Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung khoe bằng Thạc sĩ giữa ồn ào bị tố 'phông bạt' học vấn

Động thái của bà Phạm Kim Dung được cho là đáp trả nghi vấn xoay quanh tấm bằng Thạc sĩ nước ngoài của mình. 

Sau Thùy Tiên, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung bị thắc mắc về tấm bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh do Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ (UBI) liên kết Khoa Sau đại học được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp có được công nhận tại Việt Nam hay không. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cụ thể rằng:

Bà Phạm Kim Dung 

Theo thông tin trên mạng của UBI thì viện này không có thẩm quyền cấp văn bằng đại học, thạc sĩ, thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ quản trị kinh doanh điều hành và tiến sĩ. UBI được phép đào tạo các chương trình này và bằng là do trường Đại học Middlesex London, Vương quốc Anh cấp. 

Chương trình liên kết đào tạo của Khoa Sau đại học được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp phép từ tháng 9/2002 và dừng tuyển sinh từ tháng 5/2011. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm quyền văn bằng của UBI trong thời gian trên song Đại học Quốc gia Hà Nội cho đến nay vẫn chưa cung cấp thông tin. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đủ cơ sở để công nhận văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do UBI cấp.

kimdung1
kimdung2
Bà Phạm Kim Dung khoe "sương sương" 2 bằng Thạc sĩ 

Giữa ồn ào bị nghi "phông bạt" học vấn, chiều 26/3, bà Phạm Kim Dung đã đăng tải story khoe tấm bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh do trường ĐH Kinh Tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cấp và bằng Thạc sĩ Thực hành quản trị kinh doanh do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn liên kết với Viện Quản trị kinh doanh Brussels, Vương quốc Bỉ (UBI) chứng nhận. 

Cư dân mạng nhanh chóng "quay xe", bênh vực "dì" Dung: "Không phải 1 mà là 2 bằng Thạc sĩ. Nói gì thì nói quá chịu khó học"; "Ai nói gì thì nói chứ thấy dì Dung giỏi thật. Đi lên từ 2 bàn tay trắng nên họ đủ nỗ lực để không phải đem học vấn ra phông bạt"; "Không phải ai có tiền cũng học được Thạc sĩ đâu nhé. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Muốn học gì thì cũng phải bỏ thời gian và chất xám ra thôi";...