Nguyễn Sin mỉa mai vụ Lê Giang 'dằn mặt' Quốc Thuận, nhắc lại chuyện Dương Lâm dàn cảnh bị đánh ở cổng bệnh viện
Những chia sẻ mới nhất của Nguyễn Sin về hai diễn viên trong phim Bộ Tứ Báo Thủ - Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm - đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Drama mùng 4 Tết giữa Lê Giang và Quốc Thuận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi có thêm nhiều nhân tố mới. Sáng 4/2, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Sin đã đăng tải bài viết dài tiếp tục đáp trả bài đăng "dằn mặt" của Lê Giang khi Quốc Thuận ẩn ý chê một bộ phim "nhạt nhẽo, vô tri" vẫn hot.
Nguyễn Sin nhận định: "Ý của chị Lê Giang là nếu trong giới giải trí (Showbiz) thì không được nhận xét, góp ý, chê bai nhau. Dù phim có dở cũng phải im lặng. Nên khi Quốc Thuận nói bóng nói gió là chị Lê Giang lên tiếng dằn mặt ngay. Ở phim trước của Trấn Thành khi có người chê phim dở, team này còn xua cậu Hồng Thanh lên cõi mạng tuyên bố sẽ trả lại tiền vé cho khán giả, ai có ngờ, khán giả chơi sát ván, ông con hoảng quá khoá comment trốn suốt một thời gian dài".
Theo đó, Nguyễn Sin cho rằng ekip phim đã chi tiền khủng cho việc PR trên mạng xã hội, tận dụng các KOL, celeb để xử lý mọi cuộc khủng hoảng truyền thông. Nguyễn Sin tuyên bố sẽ không bỏ tiền ra "để xem một bộ phim mà quá trời lời chê bai", thậm chí còn nhấn mạnh một trong các lý do là vì trong phim có... Lê Dương Bảo Lâm.
Anh nhắc lại vụ việc ồn ào của Lê Dương Bảo Lâm từ 6 năm trước: "Nhớ năm 2019 cậu ấy mang cả dàn ekip tới trước bệnh viện Ung Bứu để tự dàn cảnh mình bị đánh khi phát cơm từ thiện để lấy lòng thương hại của khán giả chứ hả ? Vụ đó CA Bình Thạnh mời lên hết cả ekip, Dương Lâm lúc đó trốn về Đồng Nai im thinh thít, có cho tiền cũng không dám lên mạng hé nửa cây răng. Kiểu đạo đức đó thì còn được làm nghề, được ăn cơm tổ đã là phúc phần lắm rồi chị Lê Giang nhỉ?".
Trước bài đăng của Nguyễn Sin, cả Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.