Giải trí

Duy Mạnh đích thị 'hung thần' của những 'nghệ sĩ bẩn', tiếp tục bóc mẽ chuyện sao Vbiz nghiện cờ bạc

Duy Mạnh đích thị 'hung thần' của những 'nghệ sĩ bẩn', tiếp tục bóc mẽ chuyện sao Vbiz nghiện cờ bạc

Những phát ngôn chất lượng của Duy Mạnh có lẽ khiến nhiều nghệ sĩ phải 'giật mình' vì nói trúng 'tim đen'. 

Duy Mạnh có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả thế hệ 8x, 9x. Sở hữu giọng ca đặc biệt cùng tài năng sáng tác thiên phú, nam ca sĩ gốc Hải Phòng là chủ nhân của nhiều bản hit đình đám như Kiếp Đỏ Đen, Tình Em Là Đại Dương, Lời Xin Lỗi Của Một Dân Chơi,... Nhiều năm qua, Duy Mạnh thường xuyên trở thành cái tên gây chú ý khi thường xuyên có những chia sẻ bóc trần góc khuất của Vbiz nói chung và một bộ phận nghệ sĩ Việt nói riêng. 

Duy Mạnh vốn là nghệ sĩ rất thẳng tính

Mới đây, khi tham gia vào talkshow Con thương ba mẹ - 28unique, giọng ca sinh năm 1975 tiếp tục thẳng thắn bày tỏ về kiểu nghệ sĩ mà bản thân "dị ứng". Nam ca sĩ cho biết: "Tôi rất dị ứng với những nghệ sĩ lên mạng dạy đạo lý, nói đạo lý. Bởi nghệ sĩ là mang niềm vui đến khán giả, nếu đạo lý thì người ta vào chùa xem, nghe không mất tiền. Chứ bây giờ mà nghe một ca sĩ hát xong đi dạy cuộc sống tốt hơn... Nói thật, nhiều nghệ sĩ bây giờ buồn cười lắm".

Cũng nhân dịp này, anh tiết lộ về vấn nạn cờ bạc của giới Vbiz. Giọng ca gốc Hải Phòng không ngần ngại kể chuyện một số nghệ sĩ đi hát, sau đó dùng tiền cát xê của mình phục vụ cho những đam mê "đỏ đen" không điểm dừng. "Tôi biết nhiều nghệ sĩ nói đạo lý nhưng mà đánh bạc nợ tiền lung tung lắm. Thôi thì nghệ sĩ chỉ nên tập trung vào hát", nam ca sĩ bộc bạch. 

Anh không ngại bóc trần góc tối của Vbiz

Theo đó, nghệ sĩ trước giờ, không chỉ riêng ở Việt Nam, luôn cố tạo cho mình một hình tượng đẹp để công chúng yêu mến và bỏ tiền ra xem họ, ngưỡng mộ họ. Thế nhưng nghệ sĩ cũng chỉ là con người, không thể hoàn hảo hay không có tật xấu nào cả. Chỉ là những người này khéo léo che đi những thứ chưa đẹp đẽ và "thao túng" người hâm mộ bằng những lời nói hoa mỹ và diễn xuất đỉnh cao. 

Chính Duy Mạnh vào năm 2022 đã từng chỉ ra việc "tiêu chuẩn kép" của khán giả Việt đã "tiếp tay" cho nhiều nghệ sĩ "trục lợi", làm hình ảnh. Cụ thể, anh cho biết: "Ở Việt Nam hay có kiểu giả nghèo giả khổ, nhất là nghệ sĩ đi dép tổ ong. Ở xã hội rất buồn cười một chỗ là khi một người nghèo người ta ăn một củ khoai, ăn những thứ bình dân thì: "Nhìn anh trông khổ sở thế", nhưng mà một nghệ sĩ đi xe đẹp, ngồi vỉa hè thì được khen: "Ôi anh bình dân thế, anh tử tế thế, anh hòa bình thế" thật sự rất bất công. Chuyện đấy chính là nhiều nghệ sĩ đi dép tổ ong rồi giả vờ ăn mì, ăn cá khô. Dĩ nhiên việc xây dựng hình ảnh không thể can thiệp, họ bỏ tiền túi làm từ thiện là chuyện riêng. Khi làm từ thiện bằng tiền của mình là từ tâm, nhưng khi cầm tiền của người khác là trách nhiệm".

Từ đó mới thấy được rằng những phát ngôn của Duy Mạnh về giới nghệ sĩ tuy "đắng" nhưng lại có thể "giã tật", giúp khán giả tỉnh táo hơn khi quyết định thần tượng một ai đó, cũng là lời cảnh tỉnh nhiều nghệ sĩ nên tập trung vào chuyên môn thay vì nói đạo lý quá nhiều.