Giải trí

Tôn Ngộ Không đi đâu cũng khoe từng đại náo Thiên cung nhưng lại 'giận tím mặt' nếu bị nhắc lại 1 chuyện

Tôn Ngộ Không đi đâu cũng khoe từng đại náo Thiên cung nhưng lại 'giận tím mặt' nếu bị nhắc lại 1 chuyện

2 điều khiến Tôn Ngộ Không tự hào nhất và xấu hổ nhất chưa chắc fan trung thành của Tây Du Ký có thể trả lời chính xác. 

Trong Tây Du Ký 1986, Tôn Ngộ Không có thể xem là nhân vật thành công nhất. Bằng chứng là đã gần 4 thập kỷ trôi qua nhưng độ hot của nhân vật này chưa bao giờ giảm, thậm chí rất nhiều đạo diễn, biên kịch nổi tiếng đã dựa trên hình tượng Tôn Ngộ Không để làm nên những tác phẩm hoàng tráng khác. 

Tôn Ngộ Không 

Phát hành gần 40 năm, được chiếu đi chiếu lại mỗi năm song những bí ẩn xoay quanh Tôn Ngộ Không nói riêng và Tây Du Ký nói chung vẫn luôn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Điển hình như khi được hỏi đâu là điều Tôn Ngộ Không tự hào nhất và đâu là điều khiến hắn xấu hổ nhất thì có không ít khán giả là fan lâu năm của bộ phim cũng không thể đưa ra được câu trả lời chính xác. 

Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung 

Thực ra, điều khiến Tôn Ngộ Không tự hào nhất không phải là đã đến được Tây Thiên mà là quá khứ đại náo Thiên cung oanh oanh liệt liệt. Khi đó hắn một người một gậy khuấy đảo Tam giới, đánh tan hàng vạn thiên binh thiên mã, từ Thái Thượng Lão Quân đến Thác Tháp Lý Thiên Vương, Na Tra,... cũng không phải đối thủ. Đến nỗi Ngọc Hoàng Đại Đế vì để tránh nạn đã chui thẳng vào gầm bàn. Dù sau đó Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn nhưng Tôn Ngộ Không luôn tự hào và đem sự kiện này đi khoe khoang khắp nơi. 

Tôn Ngộ Không khi giữ chức Bật Mã Ôn

Điều khiến Tôn Ngộ Không xấu hổ nhất cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự kiện hắn tự hào nhất, đó là quãng thời gian giữ chức Bật Mã Ôn. Ban đầu hắn tưởng bản thân đã trở thành quan trên Thiên Đình, vô cùng hứng khởi, vui vẻ làm tốt công việc của mình. Cho đến một ngày nghe được Bật Mã Ôn thực ra chỉ là một chức vụ thấp kém, chuyên trông coi ngựa, Tôn Ngộ Không "thẹn quá hóa giận", quyết đòi lại mặt mũi cho mình bằng cách lật tung cả Thiên Đình lên. 

Mãi đến sau này, chức quan Bật Mã Ôn trở thành nỗi xấu hổ không thể xóa bỏ của Tôn Ngộ Không. Rất nhiều con yêu quái đã gọi danh xưng này ra để trêu tức hắn, lần nào cũng "giận tím mặt', hận không thể lập tức giết chết kẻ dám sỉ nhục mình.