Đời sống

Tìm thấy vật lạ giống khúc gỗ, cậu nhóc 13 tuổi vỡ òa khi biết đó là báu vật niên đại 6.000 năm

Tìm thấy vật lạ giống khúc gỗ, cậu nhóc 13 tuổi vỡ òa khi biết đó là báu vật niên đại 6.000 năm

Cậu nhóc suýt vứt khúc gỗ mình nhặt được đi nhưng sau khi quan sát kĩ, cậu đã đưa ra quyết định khiến nhiều người phải khen ngợi.

Trong một buổi đi dạo chơi trên bờ biển, cậu bé Archie Wood sống tại East Sussex (Anh), khi đó mới 13 tuổi, đã phát hiện ra một vật lạ có bề ngoài giống một khúc gỗ. Sau khi cầm lên và quan sát kỹ càng, Archie nhận thấy nó không phải một khúc gỗ mà giống hóa thạch cổ đại hơn.

caube2
Cận cảnh "khúc gỗ" mà Archie tìm thấy

Để kiểm nghiệm suy nghĩ của mình, Archie đã quyết định đem món đồ vừa tìm được gửi đến viện bảo tàng để nhờ các nhà khoa học xem xét xem đó là vật gì. Sau khi nghiên cứu kĩ càng, chuyên gia vô cùng kinh ngạc khi món đồ giống khúc gỗ được Archie Wood đem bề hóa ra lại là chiếc sừng của một con bò cổ đại (nhiều khả năng là bò đực) tồn tại vào khoảng 6.000 năm trước.

Auroch là tổ tiên của loài bò rừng châu Âu hiện tại

Được biết loài bò này có tên "auroch", thuộc giống bò rừng sống vào khoảng cuối thời kỳ Đồ Đá và đầu thời kỳ Đồ Đồng. Chúng có kích cỡ rất lớn và phân bổ rải rác khắp châu Âu, tồn tại trong suốt 250.000 năm. Phát hiện của Archie có giá trị lớn đối với việc nghiên cứu về hệ sinh thái rừng thời tiền sử. "Chúng tôi đánh giá cao kết quả tìm kiếm của cậu bé Archie Wood. Phát hiện này là một phần quan trọng của chuỗi khám phá về hệ sinh thái rừng thời tiền sử từng tồn tại bên bờ biển phía Nam nước Anh", Julian Porter thuộc bảo tàng Bexhill nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện. "Chúng tôi đã từng tìm thấy xương ngựa, xương gia súc hay thậm chí là cả xương người, nhưng khám phá của Archie Wood thực sự như một bước đột phá đáng kinh ngạc", anh nói thêm. 

caube1
caube3
caube5
Archie đã không ngần ngại tặng chiếc sừng cho viện bảo tàng

Ông nội của Archie là Neil Wood kể lại khoảnh khắc cháu trai tìm được chiếc sừng: "Archie đã rất bất ngờ và vui sướng trước phát hiện của mình. Thằng bé thấy nó chìm dưới cát, sau khi rút ra thì đó thực sự là một thứ đáng ngạc nhiên". Đặc biệt hơn cả, dù chiếc sừng niên đại hàng ngàn năm có giá trị 158USD – 185USD song cậu bé Archie đã không ngần ngại tặng nó cho viện bảo tàng.