Đời sống

Sóc Trăng: Trúng độc đắc 7,5 tỷ liền bỏ rơi vợ con để chạy theo gái làng chơi, người đàn ông bội bạc bị nhiễm HIV

Sóc Trăng: Trúng độc đắc 7,5 tỷ liền bỏ rơi vợ con để chạy theo gái làng chơi, người đàn ông bội bạc bị nhiễm HIV

Người đàn ông nghèo có tiền trong tay liền ruồng bỏ vợ con, chơi bời với gái làng chơi cuối cùng nhận cái kết 'đắng'.

Anh L.H.B (SN 1970, quê Sóc Trăng) vốn mồ côi, sống cơ cực cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo. Đến khi bà ngoại qua đời, anh trở thành đứa trẻ tứ cố vô thân, lang bạt đầu đầu đường xó chợ của huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) để kiếm sống. Thấy hoàn cảnh anh đáng thương, một ông chủ giàu có đã thuê người giữ trâu và giúp việc nhà. Thế nhưng công việc vất vả, đồng lương rẻ mạt khiến anh B nhanh chóng chán nản, quyết định nghỉ để lên Sài Gòn lập nghiệp. 

Căn nhà nhỏ của chị H và các con 

B lang bạt khắp Sài Gòn, xin được công việc phụ hồ cho công ty xây dựng ở quận 5. Tại đây anh B quen được chị H. (SN 1971, quê Cà Mau). Cả hai nhanh chóng tiến tới một đám cưới nhỏ, không có người thân. Cuộc sống đã khó khăn lại thêm vất vả gấp bội khi anh chị đẻ liền 2 con. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến anh B trở nên cục tính, sa đà vào rượu chè. Thậm chí, anh còn đem hết tiền lương đổ vào xới bạc khiến vợ con thiếu thốn đủ đường. 

Ảnh minh họa 

Cho đến một ngày, trong cơn say, anh gặp một cô gái bán vé số xinh đẹp. Cả hai ghẹo đùa với nhau, cơn sĩ gái nổi lên anh B liền mua luôn cọc vé 20 tờ của cô gái. Không ngờ là ngay chiều đó, anh nhận được tin mình đã trúng 5 tờ vé số độc đắc với tổng giá trị lên tới 7,5 tỷ đồng. Nhắc lại câu chuyện này, vợ anh B cay đắng kể lại: "Hay tin anh ấy trúng số, tôi bế hai đứa ra đầu ngõ đợi về mà mãi chẳng thấy đâu. Sau đó tôi nghe người ta nói anh ấy đã xuống Đồng Nai lĩnh tiền và đi biệt tăm luôn. Tôi đau khổ không ngờ chồng mình bội bạc đến thế, đành gạt nước mắt tự nhủ phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho 2 con".

Ảnh minh họa

Có tiền, B lập tức mua căn nhà lớn ngay trung tâm quận 5 để ở rồi học cách sống của người giàu, đâm đầu vào tệ nạn cờ bạc, gái gú và thuốc phiện. Chị H cho biết: "Người ta kể với tôi rằng có nhìn thấy anh ta mua 4 chiếc xe tay ga xịn. Mỗi hôm anh ta chở một cô gái làng chơi đi dạo phố, uống cà phê. Còn với bạn bè, anh ta sẵn sàng vung tiền thết đãi những bữa tiệc đầy tốn kém. Họ còn nói rằng anh ta đứng lên làm cái ở sòng bài, mỗi lần đặt cả cọc tiền nhưng toàn thua. Và khi tiền trúng số vơi dần, anh ta bắt đầu “nóng mặt”, quyết định đánh đề, cá độ bóng đá. Sau cùng anh ta chơi ma tuý".

Ngày tháng xa hoa chẳng kéo dài lâu, B vì qua lại với nhiều gái làng chơi nên đã bị lây nhiễm HIV. Xấu hổ, anh ta bỏ nhà đi, biệt tăm biệt tích. Cho đến một ngày, chị H nhận được cuộc gọi của người chồng bội bạc. Anh ta thều thào nói: "Bà ra công viên mang xác tôi về với. Tôi muốn được về nhà". Nặng tình cũ, chị H đã ra công viên xem chồng ra sao, thấy anh B khi đó nằm nằm trên chiếc ghế đá, cơ thể ghẻ lở, chết từ lúc nào không hay.