Đời sống

Kiên Giang: Nam công nhân trúng độc đắc lập tức bỏ việc, không cho người thân 1 đồng, cuối cùng nhận cái kết 'đắng ngắt'

Kiên Giang: Nam công nhân trúng độc đắc lập tức bỏ việc, không cho người thân 1 đồng, cuối cùng nhận cái kết 'đắng ngắt'

Trúng độc đắc khoản tiền lớn nhưng lại không chịu san sẻ cho người thân, sa đà vào các cuộc vui, người công nhân cuối cùng phải nhận cái kết cay đắng.

Anh Trần Đức H (SN 1987, Kiên Giang) xuất thân trong một gia đình nghèo, bố mẹ sớm ly hôn nên anh và em gái ruột ly tán. Anh H tâm sự về tuổi thơ vất vả của mình: "Tôi ở cha cũng chẳng sung sướng là bao so với em gái. Học đến lớp 6, tôi phải nghỉ học vì cuộc sống khó khăn, không có tiền đóng học phí. Tôi ở nhà đi giăng lưới bắt cá đem ra chợ bán phụ cha trang trải cuộc sống". 

Anh H kể lại chuyện trúng số của mình 

Sau khi cha tái hôn, có với mẹ kế 3 người con, anh H vì chán cảnh dì ghẻ con chồng nên đã xin cha lên thành phố sống tự lập. Anh trở thành công nhân của một công ty ráp quạt gió tại Bình Thạnh (TP.HCM) vào năm 2009. Mức lương bèo bọt nên anh H luôn sống trong cảnh túng thiếu, cho đến một ngày thấy một người đồng nghiệp trúng số 20 triệu đồng, anh đã nảy ý định học theo người này. 

Ảnh minh họa 

Nghĩ là làm, trưa hôm đó anh H đã lấy toàn bộ số tiền còn lại của mình là 10.000 đồng để mua 1 tờ vé số từ một người phụ nữ bán vé số dạo. Anh không ngờ rằng ngay chiều đó, anh đã được người phụ nữ báo tin trúng độc đắc trị giá 125 triệu đồng. Người đàn ông giữa đêm phóng xe xuống Bình Dương, vay tiền bạn bè thuê nhà nghỉ ngủ để có thể lĩnh thưởng đúng giờ vào sáng hôm sau.

Ảnh minh họa 

Bỗng nhiên có khoản tiền lớn trong tay, anh H bỏ luôn công việc công nhân, chỉ ở nhà hưởng thụ mà không đi làm. Đáng nói, người đàn ông này cũng không cho bố hay em gái một đồng nào với lý do sợ... mất lộc. Bất chấp lời khuyên nhủ của mọi người rằng nên lấy tiền đầu tư cho sinh lãi, anh H không nghe mà lao vào các cuộc chơi, đi bar, vũ trường như tập tành làm thiếu gia nhà giàu. Không lâu sau thì anh kết thân rồi nhận một ông trùm thầu số làm cha nuôi, ngày nào cũng tiêu tốn hàng triệu đồng vào trò đen đỏ.

Tiền của đội nón ra đi nhưng lại không thấy ngày về, anh H tiếp tục lân la làm quen với anh chị xã hội có máu mặt trong giới cờ bạc rồi đắm chìm vào các xới bạc thâu đêm suốt sáng. Lời lãi được chút tiền anh lại lao vào cá độ bóng đá. Anh H nhớ lại: "Tôi chơi bời không biết điểm dừng thành ra nợ nần từ bao giờ chẳng hay. Tôi bị người ta siết nợ nhưng khi đó trắng tay rồi, lấy đâu tiền để trả họ chứ". Cuối cùng anh H phải bỏ lại căn nhà khang trang ngay trung tâm quận Bình Thạnh để đi trốn nợ. Phải làm công việc chở hàng thuê cho cửa hàng bán gas để kiếm tiền sống qua ngày.