Đời sống

Chế lời bài hát của Chế Linh, bà Nguyễn Phương Hằng hoang mang khi biết bản thân vi phạm bản quyền

Chế lời bài hát của Chế Linh, bà Nguyễn Phương Hằng hoang mang khi biết bản thân vi phạm bản quyền

Chia sẻ của Chế Linh về việc bà Hằng chế lời ca khúc nổi tiếng của mình khiến người hâm mộ của nữ CEO 'thở phào'.

Sau khi ra tù, tên tuổi của bà Nguyễn Phương Hằng lại nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn nữa. Trong buổi livestream đầu tiên, nữ CEO đã thể hiện ca khúc "T30 và tôi", "Mưa An Phước", chế lời từ bài hát "Đoạn buồn đêm mưa" của nhạc sĩ Tú Nhi (danh ca Chế Linh) và Vinh Sử. Rất nhiều người sau đó đã cảnh báo bà Hằng về việc vi phạm bản quyền. 

Bà Phương Hằng thể hiện ca khúc "T30 và tôi"

Nắm bắt được tình hình, trong một livestream mới đây, nữ CEO không giấu được sự hoang mang, thừa nhận bản thân không hề biết tác giả là ai nên đã vô tư chế lời bài hát. Nữ CEO bộc bạch: "Mọi người khuyến khích chú Chế Linh thưa kiện cháu về việc vi phạm bản quyền nhưng cháu vẫn tin một điều, một người có nhân cách như chú, một người nhạc sĩ nổi tiếng như chú sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Giác quan thứ sáu mách bảo cháu, chú sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Khi cháu nghe mọi người nói cháu vi phạm bản quyền vì chế lời bài hát "Đoạn buồn đêm mưa", cháu khá hoang mang vì không hiểu lắm về vụ bản quyền âm nhạc. Rồi sẽ có một ngày, cháu sẽ công khai cảm ơn chú trước công luận. Và nếu đủ duyên, cháu sẽ mời chú về Việt Nam biểu diễn". 

Bà Hằng hoang mang khi biết bản thân vi phạm bản quyền 

Bà xã ông Dũng Lò Vôi cũng tâm sự rằng cả bà và mẹ của mình đều yêu thích giọng hát cũng như các nhạc phẩm của danh ca Chế Linh. Nữ CEO thẳng thắn tuyên bố bản thân "không có gì ngoài điều kiện" nên nếu có dịp nhất định sẽ mời danh ca Chế Linh về Khu du lịch Đại Nam để tổ chức liveshow. 

Danh ca Chế Linh 

Trong "Thư lên tiếng" gửi báo Dân Việt, danh ca Chế Linh đã phản hồi về thông tin bà Hằng chế lời ca khúc của mình. Ông cho biết: "Vừa rồi chị Nguyễn Phương Hằng có hát bài "Đoạn buồn đêm mưa" tại Khu Du lịch Đại Nam sau khi chị được trả tự do, theo tôi nghĩ rất đơn giản, vì chị thích bài hát này và muốn làm cho mọi người vui, không mưu cầu trục lợi, nên không việc gì phải lên tiếng… Nhưng các bạn YouTuber đã khai thác quá đà, giật quá nhiều tít câu view, gây nên sự ồn ào trong cộng đồng mạng.

Thật sự, tôi không quan tâm lắm đến việc chế lời những bài hát của mình để hát làm vui… Những bài hát của tôi đã bị chế lời rất nhiều trước những năm 1975 trên các đường phố tại Sài Gòn. Như trường hợp chị Nguyễn Phương Hằng chế lời "T30 và tôi" và "Mưa An Phước" đó là cảm xúc và tâm trạng hợp với giai điệu của bài hát đó. Vì vậy tôi mong các bạn YouTuber không nên thêu dệt, không đơm đặt câu chuyện, dẫn đến những ồn ào không đáng có, đẩy câu chuyện đi quá xa".