AFC mắc sai lầm khó tin ở giải châu Á, đối thủ của ĐT Việt Nam rơi vào cảnh 'dở khóc dở cười'
Sự nhầm lẫn của LĐBĐ châu Á (AFC) trong việc phân bậc thứ hạng khiến hai đối thủ của U17 Việt Nam ở bảng B VCK U17 châu Á 2025 rơi vào cảnh 'dở khóc dở cười'.
Lượt trận hạ màn bảng B - VCK U17 châu Á 2025 đã khép lại vào tối 10/4 theo cách đầy cảm xúc. Theo đó, U17 Việt Nam để tuột chiến thắng vào những phút cuối trận trước UAE và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1, trong khi Úc gây bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản với tỷ số 3-2. Với kết quả này, cả 3 đội Nhật Bản, UAE và Úc đều có được 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam xếp cuối với 3 điểm sau 3 trận toàn hòa.

Theo quy định của giải, khi các đội cùng bảng đấu bằng điểm nhau sẽ xét đến tiêu chí hiệu số đối đầu. Cụ thể, Nhật Bản dẫn đầu với hiệu số +2. Australia và UAE có cùng hiệu số -1 và ghi 3 bàn. Bởi vậy, tiêu chí thành tích đối đầu giữa 2 đội sẽ được xét đến và UAE là đội đã giành chiến thắng trước Úc với tỷ số 2-0 ở lượt đấu trước đó. Chính vì vậy, UAE sẽ cùng với Nhật Bản là 2 đội bóng giành quyền đi tiếp ở bảng B.
Mặc dù vậy, sau trận đấu trang chủ AFC đã xếp Úc ở vị trí nhì bảng nhưng lại bất ngờ điền tên UAE gặp đội nhất bảng A Uzbekistan ở trận tứ kết vào ngày 13/4. Sự nhầm lẫn này khiến UAE và Úc rơi vào cảnh 'dở khóc sở cười', cầu thủ của cả hai đội đều bật khóc sau trận vì đều cho rằng mình bị loại.

Như vậy, VCK U17 châu Á 2025 đã xác định được 6 đội bóng vào chơi vòng tứ kết gồm Uzbekistan (bảng A), Nhật Bản (B) và Indonesia (C). Ba đội nhì là Arab Saudi (A), UAE (B) và Hàn Quốc (C). 2 tấm vé còn lại sẽ được xác định sau khi cặp đấu ở bảng D giữa Oman đấu Triều Tiên và Iran gặp Tajikistan kết thúc.
Về phía U17 Việt Nam, sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước U17 UAE và lỡ hẹn với VCK FIFA U17 World Cup 2025. Dù không thể giành vé đi tiếp như mục tiêu đề ra, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền tự hào về tinh thần và sự trưởng thành dần lên của các cầu thủ trẻ.
U17 VIỆT NAM HÒA U17 UAE, VỠ MỘNG WORLD CUP: BUỒN NHƯNG KHÔNG HỔ THẸN!