ĐT Việt Nam nhận 'cảnh báo' sau trận thắng Lào, HLV Kim Sang-sik có quyết định táo bạo
HLV Kim Sang-sik chưa thể yên tâm dù cho ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng tưng bừng trước ĐT Lào ở trận ra quân Vòng loại Asian Cup 2027.
ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng tưng bừng 5-0 trước ĐT Lào ở trận ra quân Vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng có được thắng lợi nhẹ nhàng 2-1 ở trận giao hữu với ĐT Campuchia.
Đáng chú ý, những người ghi bàn cho ĐT Việt Nam ở cả 2 trận đấu kể trên đều ở vị trí tiền vệ và hậu vệ. Dễ dàng nhận thấy, chấn thương của Xuân Son và cả Văn Toàn đã khiến chất lượng hàng công ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt. Trong khi đó, những phương án thay thế như Tiến Linh, Tuấn Hải, và Thanh Bình chưa đáp ứng được kỳ vọng. Bởi vậy, dù ĐT Việt Nam có được chiến thắng đậm nhưng HLV Kim Sang-sik chưa thể an tâm, nhất là khi ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ khó chơi hơn ở phía trước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng công gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương, nhà cầm quân người Hàn đã gây bất ngờ lớn khi yêu cầu các hậu vệ biên dâng cao tấn công nhiều hơn. Quả ngọt HLV Kim Sang-sik nhận được chính là màn tỏa sáng rực rỡ từ hậu vệ Văn Vĩ. Cầu thủ thuộc biên chế TX Nam Định đóng góp 3 pha lập công sau 2 trận gần nhất. Hậu vệ sinh năm 1998 cũng được AFC chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nhất trận đấu.
"Về cá nhân tôi, ông Kim luôn nói với tôi rằng tôi hãy mạnh dạn tham gia tấn công nhiều hơn, mạnh dạn dứt điểm nhiều hơn. Điều đó giúp tôi ghi nhiều bàn thắng trong các trận vừa rồi", Văn Vĩ chia sẻ.

Trong bối cảnh Xuân Son chưa hẹn ngày tái xuất, Tiến Linh đang có dấu hiệu chững lại, nhà cầm quân người Hàn cần sớm tìm ra phương án cải thiện sức mạnh hàng công. Chắc chắn, Văn Vĩ vẫn sẽ là một phương án tấn công hiệu quả mà HLV Kim Sang-sik sẽ còn áp dụng ở những trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam sắp tới, đặc biệt là chuyến làm khách đến sân của ĐT Malaysia ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào 6/2025 tới.
VIỆT NAM 5-0 LÀO: MÃN NHÃN VỚI HÀNG CÔNG, THẦY KIM DÙNG AI THẮNG ĐÓ, ĐÁ NHƯ NÀY MỚI LÀ ĐÁ CHỨ!